MỚI NHẤT :
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Man Utd và thảm họa đá phạt cố định

    13:44 Thứ năm 06/01/2022

    Sau 21 vòng Premier League mùa này, Man Utd là đội duy nhất chưa ghi nổi một bàn trong các tình huống đá phạt cố định (không tính phạt đền).

    Eric Ramsay, cựu HLV đội U21 và U23 Chelsea, được MU chiêu mộ trong kỳ chuyển nhượng hè 2021. Theo lời Ole Gunnar Solskjaer và trợ lý Kieran McKenna, Ramsay là chuyên gia hàng đầu ở khía cạnh bố trí bài vở để tấn công và phòng ngự trong các tình huống cố định.

    HLV 27 tuổi nhận bằng UEFA Pro License (cấp cao nhất cho HLV) từ năm 2019. Ngay trong màn ra mắt của Ramsay trên cương vị mới thắng Everton 4-0 ở trận giao hữu, MU ghi hai bàn từ tình huống cố định. Đó là khoảnh khắc Harry Maguire đánh đầu sau quả phạt góc và Bruno Fernandes sút phạt cố định thành công.

    Nhưng sau 21 vòng Premier League 2021/22, thành tích của MU khi tấn công cố định dưới bàn tay nhào nặn của Ramsay đang là con số 0.

    Man Utd và thảm họa đá phạt cố định - Bóng Đá

     Ramsay (trái) là HLV người Anh trẻ nhất từng nhận bằng UEFA Pro License.

    Loạt thống kê tệ hại

    Thống kê của WhoScored chỉ ra Liverpool đã ghi 10 bàn từ tình huống cố định. Man City và Chelsea cùng có 9 bàn. Tiếp theo là Arsenal (8 bàn), West Ham, Aston Villa (7 bàn) và Leicester, Brentford, Southampton (6 bàn). MU đứng bét bảng ở Premier League về chỉ số này. Đội xếp trên họ Burnley đã ghi 2 bàn.

    Mùa 2020/21, "Quỷ đỏ" ghi 7 bàn từ các pha cố định, tương đương tỷ lệ 0,18 bàn/trận, đứng thứ 12 Premier League. Mùa 2019/20, MU ghi 8 bàn. Mùa 2018/19, đội chủ sân Old Trafford có 12 bàn.

    MU của mùa 2021/22 có 5 cầu thủ cao trên 1,9 m là Harry Maguire, Nemanja Matic, Scott McTominay, Paul Pogba và Raphael Varane. Cristiano Ronaldo và Edinson Cavani là 2 tiền đạo có khả năng không chiến thượng hạng. Victor Lindelof cùng Eric Bailly cũng cao xấp xỉ 1,9 m.

    Man Utd và thảm họa đá phạt cố định - Bóng Đá

     

    Họ có Luke Shaw cùng Bruno Fernandes là 2 chân đá phạt góc chủ lực ở đội tuyển Anh và Bồ Đào Nha. Yếu tố con người trong đội hình MU lý tưởng so với mặt bằng chung Premier League mùa này. Và khi "Quỷ đỏ" chật vật để tìm bàn thắng đầu tiên từ phạt góc hoặc đá phạt cố định, vai trò của HLV Ramsay bị đặt dấu hỏi.

    Thống kê từ Manchester Evening News chỉ ra cho đến vòng 19, "Quỷ đỏ" được hưởng hơn 84 quả phạt góc. Luke Shaw, Fernandes, Telles và Greenwood là 4 cầu thủ nhận nhiệm vụ đá phạt góc.

    Thống kê từ The Times chỉ ra tỷ lệ chuyển hóa quả đá phạt góc thành cơ hội nguy hiểm của Shaw là gần 32%. Fernandes thực hiện 26 quả, tỷ lệ tạo cơ hội chỉ 15,4%. Tiếp theo là Alex Telles và Mason Greenwood với 10 quả. Telles đạt tỷ lệ tạo cơ hội đến 40% trong khi Greenwood chỉ là 10%.

    Con số 40% của Telles khá ấn tượng, qua đó khẳng định anh là chân tạt tốt nhất đội hình MU hiện tại. Nhưng Telles chủ yếu ngồi dự bị.

    Thống kê từ Shaw không quá tệ. Trong khi đó, Fernandes thể hiện phong độ thất vọng khi đá phạt góc và lúc thực hiện các quả sút phạt trực tiếp vốn là sở trường của anh.

    Những quả tạt thiếu hiệu quả từ chấm phạt góc của MU một phần đến từ cách bố trí bài vở ở vùng cấm chưa đủ biến hóa. Đầu mùa này, MU vẫn dàn xếp đá phạt góc bằng nhóm cầu thủ nối đuôi nhau xếp thành hàng dọc, sau đó sẽ phân tán vị trí bất ngờ khi quả tạt treo vào vùng cấm nhưng không hiệu quả.

    Trong trận đầu tiên của MU dưới thời HLV Rangnick gặp Crystal Palace, họ thay đổi cách phối hợp. Marcus Rashford sẽ giả vờ tham gia không chiến, sau đó đột ngột chạy ra nhận đường chuyền từ Fernandes và trả ngược lại cho đồng đội. Fernandes nhận bóng rồi thực hiện quả tạt khi cự ly phòng ngự của đối thủ đang rối loạn.

    Nhưng đến trận gần nhất thua Wolves 0-1, MU trở lại lối dàn xếp phạt góc quen thuộc và không cho thấy bài vở rõ ràng. Shaw hai lần bước lên chấm phạt góc, quả còn lại do Fernandes thực hiện. Tất cả đều bị Wolves vô hiệu dễ dàng.

    Man Utd và thảm họa đá phạt cố định - Bóng Đá

     Ronaldo và Cavani luôn đáng sợ khi được bơm bóng thường xuyên trong vùng cấm. Ảnh: Reuters.

    Lãng phí phẩm chất của Ronaldo, Cavani

    Siêu sao người Bồ Đào Nha đã ghi 110 bàn bằng đầu trong màu áo các CLB Sporting Lisbon, MU, Real Madrid và Juventus. Mùa trước, Ronaldo ghi 7 bàn bằng đầu cho Juventus. Còn mùa này, CR7 chỉ có một lần không chiến thành công. Đó là bàn ấn định chiến thắng 3-2 của MU trước Atalanta tại vòng bảng Champions League.

    Cavani đã ghi 57 bàn bằng đầu trong cả sự nghiệp. Mùa trước, 7 trong 17 bàn của chân sút người Uruguay được thực hiện bằng không chiến. Còn mùa này, sau 11 trận ra sân, cựu sao PSG không có cơ hội phát huy thế mạnh không chiến, nhất là các tình huống băng cắt và đánh đầu như "điện xẹt".

    Trên diễn đàn Reddit, CĐV MU đòi sa thải HLV Ramsay càng sớm càng tốt. Nhiều ý kiến cho rằng tập thể MU khi có Ronaldo, Cavani, thậm chí là Maguire, Varane sau 21 vòng ở Premier League chưa ghi bàn từ tình huống cố định là điều tệ hại.

    MU không chỉ tệ trong các pha cố định mà chất lượng ở các tình huống dàn xếp tấn công biên và thực hiện quả tạt cũng đang ở mức hiệu suất thành công rất thấp. Thống kê của trang chủ Premier League chỉ ra MU chỉ ghi một bàn bằng đầu, qua đó cùng Leeds, Leicester và Wolves đứng bét bảng ở chỉ số này.

    Cú đánh đầu thành bàn duy nhất của MU là tình huống Donny van de Beek ghi bàn vào lưới Watford.

    Hai hậu vệ biên của MU đang làm quá tệ ở các quả tạt. Tỷ lệ tạt thành công của Shaw sau 14 trận ra sân tại Premier League mùa này chỉ là 24%, giảm 6% so với mùa trước. Wan-Bissaka là thảm họa về khía cạnh tạt bóng với tỷ lệ thành công chỉ 20%.

    Mỗi trận, Wan-Bissaka chỉ tung 2 quả tạt, hiệu suất quá thấp so với các hậu vệ hàng đầu Premier League như Trent Alexander-Arnold, người thực hiện đến 8,7 cú tạt/trận, đạt tỷ lệ chuẩn xác 31%.

    Đôi cánh ở hàng thủ MU thể hiện thất vọng. Các nhân tố chạy cánh ở tuyến trên của "Quỷ đỏ" cũng chẳng khá hơn. Trong sơ đồ 4-2-2-2 HLV Rangnick đang áp dụng cho MU, Jadon Sancho, Fernandes và Greenwood là 3 cầu thủ thường xuyên đá biên.

    Sancho tung 16 quả tạt sau 16 trận, chỉ có một tình huống trở thành đường chuyền mở cơ hội (cho Van de Beek ghi bàn). Fernandes thực hiện 75 cú tạt sau 18 trận, đa số đến từ phạt góc và đá phạt cố định, chỉ thành công 24%.

    Ngay cả khi HLV Rangnick xếp Anthony Martial, Marcus Rashford hay Jesse Lingard đá biên, xu hướng của các cầu thủ này luôn là cầm bóng từ biên và rẽ vào trung lộ. MU đang thiếu một chân tạt bóng đẳng cấp và cũng thiếu các bài vở tấn công biên để phát huy được phẩm chất của cặp tiền đạo.

    Sau trận thua Wolves 0-1, cựu hậu vệ Gary Neville chê HLV Rangnick không biết dùng Ronaldo và Cavani. Neville cho rằng CR7 lẫn Cavani đều rất mạnh trong các pha chạy chỗ và dứt điểm ở vùng cấm. Chỉ cần cầu thủ MU rót bóng thường xuyên vào khu vực cấm địa, tình thế sẽ khác. Nhưng thực tế đang diễn ra ngược lại.

    Viết Tuệ - Zing.vn | 11:30 06/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...