Theo thông tin được tiết lộ bởi tờ The Sun, Manchester United đã chuyển sự chú ý của họ từ Harry Maguire sang Yerry Mina, người bây giờ là ưu tiên chuyển nhượng hàng đầu trong những ngày còn lại của phiên chợ hè.
Ngôi sao người Colombia có vẻ như không hạnh phúc tại đội bóng của mình khi anh chỉ có 6 lần xuất hiện trong tất cả những trận đấu ở nửa cuối mùa giải trước. Và với sự xuất hiện của Clement Lenglet mới đây, nhiều khả năng Mina sẽ không còn chỗ đứng trong đội hình của huấn luyện viên Ernesto Valverde.
Sau một chiến dịch World Cup 2018 rất thành công cùng đội tuyển Clombia, cầu thủ 23 tuổi đã trở thành một nhân vật được theo đuổi trên thị trường chuyển nhượng, với phần lớn sự quan tâm đến từ Premier League. Nhưng có vẻ như Man Utd đang là đội nắm giữ nhiều lợi thế trong thương vụ này.
Trên thực tế, đội bóng của HLV Jose Mourinho đã từng để ý đến 2 mục tiêu Maguire cũng như Toby Alderweireld nhưng vì mức giá quá cao của họ nên cuối cùng đội chủ sân Old Trafford đành chấp nhận theo đuổi Mina lần 2 (làn thứ nhất vào năm 2016 khi anh còn khoác áo Palmeiras).
Bây giờ, mọi chuyện dần trở nên sáng tỏ hơn khi giám đốc phát triển của Man Utd là Matt Judge đã tới Barcelona để đàm phán hợp đồng với số tiền khoảng 35 triệu bảng và ông rất tự tin sẽ hoàn thành thoả thuận trong tuần này, mặc dù trước đó, phía Barca đã yêu cầu mức giá lên đến 44 triệu bảng cho ngôi sao của họ.