Một buổi tập của Man United
Manchester United đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều, nhưng mãi vẫn không thể khôi phục lại những ngày huy hoàng trong suốt 7 năm qua. Vinh quang đồng nghĩa, họ phải cạnh tranh nghiêm túc cho chức vô địch Premier League lẫn UEFA Champions League - điều đã không xảy ra kể từ năm 2013 khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu.
Man United đã về nhì trong cuộc đua với Man City vào mùa giải 2017/18, nhưng thử thách thực tế gần đây nhất tại Premier League là vào mùa 2012/13, lần cuối họ lên ngôi vô địch. Ở châu Âu, Quỷ đỏ thành Manchester đã không vượt qua vòng tứ kết Champions League kể từ chiến dịch 2010/11.
Đã có những khoảnh khắc hồi sinh dưới thời của 3 huấn luyện viên gần nhất - Louis van Gaal, Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer - nhưng điều này không bao giờ kéo dài quá lâu và luôn có một sự thiếu hụt rất khó lý giải.
Sau thất bại tại UEFA Champions League vào đêm thứ Ba trước RB Leipzig, Man United một lần nữa sẽ phải xuống chơi ở Europa League mùa này. Hệ quả này giống như việc bạn nghĩ rằng, bản thân đã sẵn sàng ngồi chung mâm với người lớn, nhưng lại bị bắt nhập bàn với bọn trẻ.
Bị giáng hạng xuống Europa League một lần nữa giống như một hình phạt hơn là việc bị loại khỏi giải đấu danh giá nhất châu Âu ở một vòng đấu loại trực tiếp. Và những gì diễn ra như một lời nhắc nhở chắc chắn rằng, "hiện tại đó là đẳng cấp thực sự của Man United".
Man United chỉ lọt vào vòng đấu loại trực tiếp UEFA Champions League 4 lần kể từ khi Ferguson rời khỏi ghế chỉ đạo. Man United hiện phải chinh chiến thường xuyên hơn ở vòng đấu loại trực tiếp Europa League và mùa giải 2020/21 là lần thứ 4 họ góp mặt ở đấu trường hạng 2 châu Âu.
Hiện tại, Man United không thuộc về UEFA Champions League. Họ không đủ tốt và chỉ đơn giản là sẽ khó có thể tiến xa nếu được góp mặt. Không thể có mặt ở vòng 16 đội chưa thể nói lên hết sự thảm hại của Man United.
Đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer đã khá lúng túng trước Istanbul Basaksehir, khi hàng phòng ngự tỏ ra cực kỳ kém cỏi. Chỉ cần giành 1 điểm trong 2 trận đấu cuối, Man United sẽ giành vé đi tiếp, nhưng chỉ điều đơn giản đó, họ đã không làm được.
Tiêu chuẩn của Man United giờ chỉ đến thế. Rõ ràng, họ không có được bản lĩnh để cạnh tranh ở UEFA Champions League.