Kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2021 chuẩn bị đóng cửa và Manchester United vẫn có kế hoạch đẩy đi những nhân tố không được HLV Ole Gunnar Solskjaer trọng dụng. Đó đa phần đều là các cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò Carrington hoặc thường xuyên dính chấn thương.
Thời điểm này, nửa đỏ thành Manchester đang xếp thứ hai tại Premier League và cho thấy mình sẵn sàng cạnh tranh cho chức vô địch. Bởi lẽ, Quỷ đỏ đang sở hữu dàn sao tương đối chất lượng từ hàng thủ đến hàng công, điển hình như trường hợp của Harry Maguire và Bruno Fernandes.
Kết thúc mùa Hè 2020 vừa qua, M.U còn mang về Donny van de Beek từ Ajax Amsterdam và Edinson Cavani theo dạng chuyển nhượng tự do. Chính vì thế, để thực hiện kế hoạch cân bằng đội hình, ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford đã tính đến chuyện đẩy đi tới 8 nhân tố.
Ngoài Timothy Fosu-Mensah đã chuyển sang Bayer Leverkusen, tờ M.E.N còn tiết lộ nửa đỏ thành Manchester sẵn sàng bán đứt 7 cái tên khác bao gồm Tahith Chong, Facundo Pellistri, Jesse Lingard, Andreas Pereira, Diogo Dalot, Marcos Rojo và... Paul Pogba.
Đây là điều khiến không ít fan hâm mộ bất ngờ, đặc biệt là trường hợp của Paul Pogba. Bất chấp việc đã lấy lại phong độ trong khoảng thời gian 1 tháng qua, cựu sao Juventus vẫn bị đưa vào "danh sách đen" và có thể chia tay M.U bất kỳ lúc nào.
Solskjaer nói về khả năng cạnh tranh danh hiệu của M.U: