Ở mùa giải 2019/20 này, Manchester United rơi vào tình trạng khủng hoảng khi liên tục đối mặt với vấn nạn chấn thương. Ngay từ khi tham dự Tour du đấu Hè, đội chủ sân Old Trafford đã phải thấy lo lắng khi Eric Bailly một lần nữa nghỉ thi đấu dài hạn.
Và khi Premier League mới chỉ trôi qua 4 vòng đấu, nửa đỏ thành Manchester tiếp tục mất đi hậu vệ trái Luke Shaw. Suốt giai đoạn vừa qua, HLV Ole Gunnar Solskjaer buộc phải tin tưởng Ashley Young, cùng với đó là tài năng trẻ Brandon Williams.
Ngoài ra, Paul Pogba cũng phải ngồi ngoài tới tháng 12 với chấn thương bàn chân và mắt cá chân. Khi không có được sự phục vụ của tuyển thủ Pháp, Quỷ đỏ tỏ ra bế tắc và thường bất lực trước những đối thủ chơi lùi sâu, chủ động nhường thế trận.
Điển hình là thất bại 0-1 mới đây nhất trên sân của AFC Bournemouth. "Man Đỏ" phải tay trắng rời sân Vitality vì pha lập công của người cũ Joshua King. Trả lời trước truyền thông về kết quả này, Pogba cũng đưa ra những nhận xét có thể làm CĐV buồn lòng.
"Tôi rất buồn phiền. Cảm giác tồi tệ nhất đó chính là chứng kiến đội nhà thua nhưng bạn lại không thể thi đấu. Tôi rất muốn trở lại giúp họ, dù vậy quan trọng nhất vào lúc này là phải chữa lành chấn thương", cựu sao Juventus chia sẻ trên RMC Sport.
Pha kiến tạo đẳng cấp của Pogba khi còn chơi cho Juventus: