Khi 90 phút trận đấu bán kết Carabao Cup mùa giải 2020/21 khép lại, CĐV Manchester United ắt hẳn phải cảm thấy vô cùng thất vọng. Bởi lẽ, đây đã là lần thứ 4 M.U dừng chân ở vòng bán kết một giải đấu cúp dưới triều đại của HLV Ole Gunnar Solskjaer. Thiếu bản lĩnh, thiếu chuyên môn và muôn vàn lý do đã được fan hâm mộ nhắc đến sau trận thua của Quỷ đỏ.
Ở bàn thua đầu tiên, hàng phòng ngự của đội chủ nhà đã thản nhiên để bóng trôi qua một cách dễ dàng đến vị trí của John Stones. Và chỉ cần một cú chạm nhẹ, cựu sao Everton đã có thể lập công mở tỷ số. Đến bàn ấn định tỷ số 2-0, Fernandinho thoải mái dứt điểm trước vòng 16m50 để khiến cho Dean Henderson phải đứng yên nhìn bóng đi vào lưới.
Ngoài ra, những Bruno Fernandes, Marcus Rashford hay Anthony Martial cũng không đạt được phong độ tốt nhất. Tuy nhiên, bản thân HLV Ole Gunnar Solskjaer lại không phản ứng mạnh mẽ với màn trình diễn dưới sức của các học trò. Bởi lẽ, chiến lược gia người Na Uy có lẽ đã xác định rằng Carabao Cup không phải là đấu trường đáng để nửa đỏ thành Manchester dành sự ưu tiên.
Quỷ đỏ thủ khá tệ và công cũng không hay ở màn thư hùng vừa qua trên sân Old Trafford. Nhưng giữa khá nhiều điều "dở" ấy, Manchester United lại nhìn thấy một điều hay. Thật trớ trêu thay, điểm hay ở đây chính là việc Harry Maguire và các đồng đội... bị loại. Vì đến lúc này, M.U có thể nhận ra được đâu mới là mục tiêu tối thượng của mình ở mùa giải năm nay.
Đã 7 năm trôi qua, nửa đỏ thành Manchester vẫn chưa chạm tay vào chức vô địch Premier League. Tuy nhiên, ở mùa giải 2020/21 này, hy vọng lại sáng lên với Manchester United khi họ đang có cùng 33 điểm với Liverpool, đồng thời còn 1 trận chưa đấu. Nếu giành chiến thắng trước Burnley, đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ chính thức vượt lên trên đại kình địch.
Năm nay, CĐV nhận thấy M.U có khá nhiều yếu tố để có thể cạnh tranh. Đầu tiên, đội chủ sân Old Trafford sở hữu những nhân tố có khả năng bùng nổ như Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Paul Pogba hay thậm chí là Edinson Cavani. Và việc bị loại khỏi một đấu trường là cơ hội để những trụ cột của Quỷ đỏ né những chấn thương hoặc có thêm thời gian nghỉ ngơi.
Kế đó, đội chủ sân Old Trafford từng có nhiều lần lội ngược dòng đầy kịch tính trước những West Ham United, Southampton hay trận thắng ở phút bù giờ trước Wolves. Chưa kể, thần may mắn vẫn đứng về phía M.U với nhiều lần được hưởng penalty và những quyết định có lợi từ VAR. Mặt khác, các đối thủ cạnh tranh như Manchester City hay Liverpool cũng không có được phong độ cao nhất.
Có lẽ, đã rất lâu rồi fan hâm mộ Manchester United mới phấn khích đến thế khi đội nhà đang từng bước leo lên đỉnh bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh. Biết đâu đó, trận thua trước The Citizens sẽ là bước ngoặt và là bài học để Quỷ đỏ tập trung hơn và thi đấu tốt hơn. Khi ấy, HLV Ole Gunnar Solskjaer có thể cùng các học trò hướng tới mục tiêu vô địch Premier League.
Solskjaer hé lộ kế hoạch để Bruno Fernandes nghỉ ngơi ở trận gặp Watford: