MỚI NHẤT :
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Man Utd thất trận, Solskjaer có còn cơ hội cắt mác "tạm quyền"?

    10:33 Thứ tư 13/02/2019 | 3

    BongDa.com.vn Thua trong trận cầu mang tính chất quyết định, liệu Solskjaer có còn hi vọng giữ chiếc ghế của mình tại Old Trafford.

    Với các cổ động viên Manchester United, có lẽ kết quả trận đại chiến vừa qua thực sự là quá khó chấp nhận. Thầy trò Ole Gunnar Solskjaer tưởng như đã bị đặt vào thế không thể thất bại khi chẳng những có điểm tựa sân nhà, họ còn đang có một phong độ cực cao với mười một trận bất bại liên tiếp. Thế nhưng số phận trớ trêu, Quỷ đỏ lại gục ngã ở trận đấu thứ mười hai.

    Câu hỏi đặt ra lúc này liệu huấn luyện viên Solskjaer có còn cơ hội cắt đi cái mác "tạm quyền" hay không? Và đáp án cho đến thời điểm hiện tại, là còn nhiều, chỉ là không nhiều như trước. Chỉ thị của thượng tầng Old Trafford đã rất rõ ràng, rằng nếu muốn chính thức ngồi lên chiếc ghế thuyền trưởng của United, Solskjaer sẽ cần làm hai điều, đó là vượt qua PSG ở vòng 16 đội cũng như đưa Quỷ đỏ vào nhóm bốn đội dẫn đầu ở thời điểm kết thúc mùa giải.

    Thảm bại PSG, lương duyên Man Utd - Solskjaer có còn hi vọng? - Bóng Đá

    Chấn thương của Lingard, Martial cùng tấm thẻ đỏ của Pogba là thứ mà Solsa chẳng thể lường trước.

    Hãy xem điều kiện đầu tiên. Việc thắng lại đại diện xứ sở lục lăng với tỉ số tương tự, hoặc lách qua khe cửa hẹp nhờ luật bàn thắng sân khách với Man United lúc này là vô cùng, vô cùng khó khăn. Chấn thương của Anthony Martial cùng Jesse Lingard chưa rõ nặng nhẹ đến đâu, "trái tim" Paul Pogba chắc chắn vắng mặt trong trận lượt về sau tấm thẻ đỏ tai hại, chưa kể đến Edinson Cavani có khả năng sẽ trở lại, mọi thứ dường như đều đang chống lại Solskjaer lúc này.

    Thế nhưng giả như có bị loại khỏi Champions League đi chăng nữa, cơ hội vẫn chưa hoàn toàn khép lại với ông thầy người Na Uy dù cho trên lý thuyết, thất bại tại đấu trường châu Âu đã là đủ để "tiễn" Solsa rời khỏi Nhà hát. Vậy tại sao lại có thể khẳng định như thế?

    Thảm bại PSG, lương duyên Man Utd - Solskjaer có còn hi vọng? - Bóng Đá

    MU thất bại trước PSG, thế nhưng không thể vì vậy mà phủ nhận mọi công lao trước đó của Solskjaer.

    Trước hết, hẳn thượng tầng Quỷ đỏ cũng hiểu nhiệm vụ vượt qua PSG là ngoài tầm với của United lúc này. Đúng là họ đang có phong độ cao thật, thế nhưng đừng quên đế chế mới mang tên Solskjaer mới bắt đầu được hai tháng, và trước đó thì chỉ là một đống hoang tàn hậu kỷ nguyên Jose Mourinho. 

    Tiếp đến, nếu sa thải Solskjaer thì nhà Glazers cũng chẳng tìm nổi một cái tên nào xứng đáng hơn. Mauricio Pochettino vẫn luôn khẳng định sự trung thành với Tottenham Hotspur, còn Zinedine Zidane thì lại đang ở rất gần Bayern Munich. Nếu vậy, thay vì tìm kiếm một cái tên "làng nhàng", sao không cho cựu thuyền trưởng Molde một cơ hội.

    Thảm bại PSG, lương duyên Man Utd - Solskjaer có còn hi vọng? - Bóng Đá

    Đừng quên Man Utd từng hủy diệt AS Roma tới 7-1 sau khi đã để thua ở trận lượt đi.

    Cuối cùng, nguyên việc dẫn dắt Man Utd lọt vào top4 cũng đã là cả một kỳ tích với Manchester United rồi. Cách đây hai tháng, sau thất bại tủi hổ trước Liverpool tại Anfield, thử hỏi có ai không nghĩ 2018/19 đã là một mùa giải vứt đi của MU rồi. Và với việc Solskjaer chỉ là một người đóng thế, những gì ông đã làm được cho câu lạc bộ vùng tây bắc nước Anh thực sự quá tuyệt vời. Từ không khí phòng thay đồ, hồi sinh các cầu thủ, khôi phục các truyền thống,...Rõ ràng, cái mà ông thầy người Na Uy còn thiếu lúc này chỉ là thời gian mà thôi.

    Anh Tú | 10:27 13/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...