Manchester United cũng vượt qua được vòng 3 FA Cup nhờ chiến thắng 1-0 trước đội đang chơi tại Championship đó là Watford. Trận này, khi mà Harry Maguire không góp mặt thì đội trưởng của Quỷ đỏ là Scott McTominay, và anh chính là cái tên ghi bàn duy nhất giúp đại diện nửa đỏ thành Manchester vượt ải thành công.
Rõ ràng McTominay rất đáng khen, nhưng màn trình diễn của người đá thay Maguire - Axel Tuanzebe cũng là tương đối ổn. Và sau trận đấu vừa qua, Tuanzebe đã bày tỏ mong muốn được thi đấu nhiều hơn trong tương lai: "Dĩ nhiên tôi muốn được ra sân nhiều hơn, vì thế tôi luôn cố gắng duy trì sự ổn định ở mức cao nhất.
Cả đội đang làm rất tốt, vì vậy tôi cần chấp nhận hoàn cảnh hiện tại và tận dụng cơ hội khi có thể. Đôi khi, những cơ hội sẽ đến một cách bất chợt.
Thế nhưng sau tất cả, điều quan trọng nhất là chúng tôi thắng trận và giữ sạch lưới."
Ở một diễn biến khác, nói về Axel Tuanzebe, trung vệ huyền thoại Rio Ferdinand nhận định: "Tôi nghĩ rồi sẽ có một khoảnh khắc nào đó trong sự nghiệp mà bạn phải nói 'Này, tôi đã ở CLB này lâu rồi, hoàn thành những thứ cơ bản nhất rồi, mọi người đều biết tôi đứng ở đâu và có vị thế ra sao tại đây'. Tôi nghĩ rằng Axel chỉ đang là phương án số 4 tại United."
Man Utd và Arsenal đối đầu trong những năm 1990 và 2000: