Trong kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay, Jesse Lingard đã sớm chia tay Man United để chuyển tới khoác áo West Ham dưới dạng cho mượn, khi không tìm được chỗ đứng trong đội hình HLV Ole Gunnar Solskjaer. Ngay lập tức, Lingard đã hồi sinh rực rỡ.
Chỉ trong 16 trận chơi cho West Ham tại Premier League, Lingard ghi tới 9 bàn thắng và đóng góp 4 pha kiến tạo. Rất nhanh chóng, nhiều đội bóng muốn chiêu mộ Lingard. Đã có tin đồn rộ lên rằng, Man United cũng sẵn sàng bán đứt tiền vệ người Anh.
Mới nhất, cựu danh thủ Nigel Winterburn chia sẻ trên tờ The Sun rằng: "Cậu ấy (Lingard) trông giống như một người chẳng đi đến đâu cả. Cậu ấy thể hiện phong độ rất kinh ngạc ở West Ham.
Tôi nghĩ rằng sẽ có một cuộc thảo luận ở Man Utd về việc liệu cậu ấy có phù hợp trở lại với kế hoạch của họ hay không.
Nếu không, cậu ấy đã có được thành công này ở West Ham, vì vậy tôi không biết tại sao cậu ấy lại muốn chuyển đến một nơi khác.
Cậu ấy biết rõ câu lạc bộ, vì vậy tôi nghĩ West Ham sẽ là ứng cử viên sáng giá để ký hợp đồng với cậu ấy trong mùa hè này.
HLV Solskjaer tin tưởng Pogba bắt đầu giải phóng toàn bộ tiềm năng của bản thân: