Mùa Hè tới, Manchester United có kế hoạch nâng cấp vị trí tiền đạo trung tâm, với Harry Kane là một trong những mục tiêu hàng đầu mà họ đang nhắm đến. Theo quan điểm đến từ Gabriel Agbonlahor, sẽ cần có một lời đề nghị khổng lồ để thuyết phục Chủ tịch Daniel Levy chấp nhận để Kane rời khỏi Tottenham Hotspur.
Cựu tiền đạo người Anh chia sẻ:
“Tôi nghĩ, đó sẽ là một thỏa thuận thực sự khó khăn."
"Daniel Levy có thể rất ngoan cố. Ông ta sẽ nghĩ: 'Chúng ta có thể đưa ai vào để thay thế Kane?'"
“Họ chiêu mộ được Richarlison, người đã không thể chứng minh giá trị của bản thân."
“Mặc dù Kane còn một năm hợp đồng, nhưng vẫn cần có một lời đề nghị điên rồ để Spurs chấp nhận cho cậu ấy ra đi."
“Và tôi không nghĩ Man United sẽ trả hơn 80 triệu bảng cho một cầu thủ 30 tuổi, chỉ còn lại một năm trong hợp đồng. Tôi không nhận thấy bất kỳ đội bóng nào sẽ làm điều đó."
“Tôi nghĩ, Kane có thể ở lại thêm một năm nữa và rời đi theo dạng chuyển nhượng tự do."