Sau khi đạt thỏa thuận trị giá 80 triệu bảng với Leicester City và biến Harry Maguire trở thành hậu vệ đắt giá nhất mọi thời đại, Manchester United được cho là đang có những bước đi quan trọng trong việc "ghép đôi" cầu thủ nặng 100kg với một ai đó tương xứng hơn Victor Lindelof.
Theo nguồn tin từ Birmingham Mail (được Vital Football trích dẫn lại), huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer rất muốn chiêu mộ trung vệ Ruben Dias. Các tuyển trạch viên của Quỷ đỏ đã xem giò cầu thủ này trong chiến thắng 4-0 của Benfica trước Braga vào cuối tuần vừa qua.
Nhưng cái giá để ký hợp đồng với tuyển thủ quốc gia Bồ Đào Nha (như đã nói) là rất đắt đỏ, vì anh có giao kèo dài hạn với đội bóng chủ quản cùng phí giải phóng lên tới 80 triệu bảng. Số tiền này rõ ràng là rất lớn và mang tính rủi ro, mặc dù tài năng của Dias đã có sự kiểm chứng.
Trên thực tế, ngôi sao sinh năm 1997 chỉ sở hữu chiều cao "khiêm tốn" với một trung vệ (1m86, thấp hơn Lindelof). Và người ta có thể nghi ngờ khả năng hòa nhập của anh với Premier League, giải đấu luôn ưa chuộng những trung vệ cao lớn và chơi bóng với sức mạnh trên không.
Tuy vậy, không nhiều cầu thủ trên thế giới ở độ tuổi này đã chơi hơn 10 trận cho đội tuyển quốc gia, thậm chí là đội tuyển hàng đầu như Bồ Đào Nha. Vì lẽ đó, Man Utd cũng có cái lý của họ nếu chấp nhận chơi lớn với đội bóng cũ của Lindelof.
Pogba, Mata, Wan-Bissaka gây ấn tượng cùng Man United: