Sau tất cả, Manchester United cũng chính thức đánh chiếm ngôi đầu Premier League với 36 điểm trong tay, nhiều hơn đại kình địch Liverpool 3 điểm. Hành quân đến sân của Turf Moor, nửa đỏ thành Manchester gặp không ít khó khăn bởi lối chơi khó chịu của đội chủ nhà.
Tuy nhiên, ở những thời điểm then chốt, dàn sao của Quỷ đỏ đã tỏa sáng đúng lúc. Dù vậy, người được xướng tên lần này không phải là Bruno Fernandes. Thay vào đó, cái tên ghi bàn duy nhất giúp M.U có được chiến thắng 1-0 đầy nhọc nhằn đó là Paul Pogba.
Nhận đường chuyền của Marcus Rashford, cựu sao Juventus tung ra cú volley đẳng cấp tung lới thủ thành Nick Pope để ấn định kết quả trận đấu. Và trong buổi bình luận trên sóng Sky Sports, cựu danh thủ Jamie Redknapp đã không tiếc lời ca ngợi số 6 của Manchester United.
"Chúng ta thường xuyên nói về Bruno Fernandes, nhưng hôm nay Paul Pogba mới là người dẫn dắt show diễn của họ."
Theo các thống kê, ngôi sao sinh năm 1993 thực hiện thành công 100% các pha tắc bóng, tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 90%, có 25 đường chuyền ở một phần ba cuối sân, 8 lần thu hồi bóng, 5 lần giải vây, tạo ra 2 cơ hội ngon ăn cho các đồng đội. Đó là những con số cho thấy Paul Pogba đã lấy lại phong độ ở đẳng cấp thế giới của mình trong màu áo M.U.
Solskjaer chia sẻ về Pogba và Matic: