MỚI NHẤT :
  • Những cái tên có thể rời PSG hè 2024
  • Here we go! Rời Chelsea, Thiago Silva có bến đỗ mới
  • Thêm 1 huấn luyện viên "gieo sầu" cho M.U
  • Bayern Munich gây sốc với Ten Hag
  • Tuyển Việt Nam bổ nhiệm Kim Sang-sik, báo Thái Lan nói thẳng 1 lời
  • Getafe khó lòng giữ chân Mason Greenwood
  • Rõ 2 lợi thế của HLV Kim Sang-sik khi dẫn dắt tuyển Việt Nam
  • Alonso góp nhặt tinh hoa để giúp Leverkusen lột xác
  • Real trì hoãn thương vụ Joselu
  • Garnacho khiến CĐV Man Utd phát cuồng
  • Xavi phá vỡ im lặng về Lewandowski
  • Tottenham cần thêm một cuộc cách mạng
  • HLV Miami chấm dứt viễn cảnh Messi tái ngộ Di Maria
  • "Cậu ấy là một cầu thủ thông minh và phù hợp với lối chơi của Arsenal"
  • Wanda Nara khoe dáng quyến rũ
  • Huyền thoại Liverpool kêu gọi VAR trừng phạt sao Arsenal
  • Jack Wilshere nhớ lại nguyên tắc kỳ lạ của Eddie Howe
  • Man City được cho thoát 115 cáo buộc, Mike Keegan lên tiếng
  • 'Lính đánh thuê' Man United nhận án phạt nặng
  • Quyết định chuyển tới Spurs có khiến Radu Dragusin hối hận?
  • Mourinho dự đoán M.U có 2 nhà vô địch EURO
  • Barca sẽ có tác động mạnh tới đội tuyển Tây Ban Nha ở EURO 2024
  • CĐV Thái Lan bất ngờ khi lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam
  • Lo sợ Troussier, VFF làm 1 điều với Kim Sang-sik
  • “Chúng tôi đã ở rất gần Palmer”
  • Cuộc đua Pichichi trong trận Girona - Barca
  • Bayern nhắm 'lính đánh thuê' Chelsea
  • Bayern khao khát hiện tượng Bundesliga
  • Xếp hạng 11 chuỗi vô địch dài nhất lịch sử bóng đá
  • Ancelotti dùng 2 thủ môn khác nhau cho các trận Cadiz, Bayern
  • Donnarumma sẽ là hy vọng số 1 của người Ý tại EURO 2024
  • Barca có sai lầm với Roque?
  • Loại Arsenal, Rivaldo chọn ra bến đỗ lý tưởng cho tiền vệ 100 triệu bảng
  • Sếp VFF tiết lộ 'chuyện chưa kể' khi mời Kim Sang-sik dẫn dắt tuyển Việt Nam
  • 3 điểm đáng chú ý trước trận derby Catalan
  • 5 ngôi sao La Liga có thể bị bán đi ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Quên Lopetegui đi, De Zerbi mới là người Milan cần
  • Arsenal chán chường khi nghe tin về Isak
  • Klopp tiết lộ tin sét đánh cho Liverpool
  • Hai điểm nhấn đáng chú ý ở trận đấu giữa Girona vs Barca
  • Man Utd mùa giải 2018-19: Thay đổi hay là chết

    19:46 Thứ tư 30/05/2018

    BongDa.com.vn Manchester United vừa chiêu mộ thành công ngôi sao trẻ Diogo Dalot từ phía Porto với giá 20 triệu bảng. Đây có thể coi là một sự bổ sung kịp thời ở tuyến phòng ngự khi anh này có thể đá hậu vệ ở cả hai cánh, trong khi những cái tên Antonio Valencia, Ashley Young hay Matteo Darmian đều không nhận được sự tin tưởng của Jose Mourinho. Sắp tới, HLV người Bồ Đào Nha có thể sẽ đưa về hai tiền vệ là Fred từ Shaktar Donetsk và Sergej Milinkovic-Savic từ Lazio. Thậm chí còn có tin ông sẽ mua được siêu sao của trận chung kết cúp C1 vừa qua, Gareth Bale. Chưa thể khẳng định họ sẽ thành công trong màu áo của Quỉ đỏ, nhưng không sai chút nào khi nói rằng đây đều là những bản hợp đồng chất lượng và cần thiết. Dù vậy, vẫn có một câu hỏi được đặt ra: Nếu có được chữ ký của những cầu thủ này, Man Utd của mùa giải 2018-2019 có cần thay đổi gì không?

     - Bóng Đá

     Diogo Dalot là sự bổ sung cần thiết cho Man Utd.

    Một đội bóng phụ thuộc vào một cá nhân là điều không ai muốn, nhưng không thể phủ nhận rằng mỗi đội bóng đều cần một cầu thủ đóng vai trò đầu tàu và từ đó HLV sẽ xây dựng lối chơi quanh anh ta. Hãy nhìn sang gã hàng xóm Man City: tại đây, người đóng vai trò này là Kevin De Bruyne. Tiền vệ người Bỉ đã quán xuyến rất tốt tuyến giữa của Man xanh, khả năng phân phối bóng, chọc khe lẫn đột phá ở mức thượng hạng của anh đã giúp cho bộ ba Gabriel Jesus – Raheem Sterling – Leroy Sane thoải mái tung hoành ở phía trên. Với Liverpool, đó là Mohamed Salah – cách chơi của đội bóng áo đỏ đã được Jurgen Klopp điều chỉnh sao cho mọi đường lên bóng đều hướng đến siêu sao người Ai Cập, và 44 bàn thắng ngay trong mùa giải đầu tiên chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự hiệu quả của lối chơi này. Điều tương tự diễn ra với Harry Kane tại Tottenham, Lionel Messi tại Barca, Cristiano Ronaldo tại Real Madrid,… Khi nhìn lại Man Utd, người ta không thể không bối rối khi cố gắng tìm ra một cái tên có khả năng định hình lối chơi của đội bóng áo đỏ.

    Câu chuyện trong quá khứ

    Trước tiên hãy lướt qua danh sách những ngôi sao có khả năng nắm giữ vai trò này mà hiện tại Quỉ đỏ đang sở hữu. Đó là Paul Pogba, Romelu Lukaku và Alexis Sanchez (hãy loại De Gea ra – không đội bóng nào xây dựng lối chơi xoay quanh một thủ môn cả). Paul Pogba được đưa về từ hai năm trước với mức giá khổng lồ, tuy nhiên cho đến nay, những gì anh thể hiện sau hai mùa giải đều chỉ ở mức… chấp nhận được. Sự thực là ở MU, bên cạnh Pogba không có những “đầu gấu” như Vidal hay Marchisio đóng vai trò dọn dẹp, lại cũng không có một chân chuyền thiện nghệ như Pirlo đóng vai trò phân phối như khi ở Juventus, vì thế Pogba không được phép chơi một cách tự do và phần nào là hơi phụ thuộc. Thậm chí ở đây, Mourinho còn yêu cầu Pogba đóng góp nhiều hơn vào mặt trận phòng ngự khi Ander Herrera và Nemanja Matic thỉnh thoảng lại tỏ ra bị quá tải. Hệ quả là, cầu thủ người Pháp không thể là một hạt nhân giống như khi còn thi đấu cho Bà đầm già.

     - Bóng Đá

     Sanchez và Lukaku tỏ ra “không thuộc về nhau”.

    Tiếp theo, hãy xét đến trường hợp của hai cầu thủ trên hàng công. Lukaku có vẻ như là mẫu tiền đạo mà Mourinho yêu thích: To, khỏe, tì đè giỏi, không chiến tốt. Thế nhưng màn trình diễn trong mùa giải của Lukaku vừa rồi rõ ràng là chưa thuyết phục. Thực ra không thể đổ lỗi hoàn toàn cho Drogba đệ nhị: Đồng đội đã cung cấp cho anh một điều kiện chơi bóng không đủ tốt. Thiếu vắng một tiền vệ sáng tạo, Lukaku không nhận được nhiều những đường chọc khe đặt anh vào vị trí thuận lợi. Từ hai bên cánh, những quả tạt chất lượng thấp của Valencia và Young khiến anh không tận dụng được lợi thế hình thể của mình. Với trường hợp của Alexis Sanchez, có thể khẳng định ngay đây là một cầu thủ chơi tốn bóng. Khi nhận được đường chuyền, Sanchez có xu hướng đột phá, rê dắt, sau đó mới quyết định chuyền hoặc sút tùy vào tình huống. Vì thế, anh không có được sự phối hợp tốt với hai đồng đội là Lukaku và Pogba. Và cũng khỏi phải nói, khi mùa giải năm ngoái kết thúc, Sanchez không thể hiện được mình quá nhiều.

    Bài toán cho tương lai

    Hãy nghĩ đến trường hợp lạc quan nhất: MU sẽ mua được cả Fred, Savic lẫn Bale, và nửa đỏ thành Manchester sẽ toàn hàng khủng! Hàng tiền vệ Pogba – Fred – Savic cùng với bộ ba Sanchez – Lukaku – Bale trên lý thuyết sẽ là nỗi khiếp sợ với bất kỳ đối thủ nào. Nhưng sự thực là, viễn cảnh ấy rất có thể sẽ không xảy ra. Lý do như sau:

     - Bóng Đá

     Gareth Bale đang trên đường tới Man Utd?

    Nếu có Sanchez lẫn Bale trong đội hình, vị trí của Lukaku sẽ bị đặt dấu hỏi. Như đã phân tích, Sanchez là một cầu thủ chơi tốn bóng. Bale cũng vậy: Siêu sao Xứ Wales muốn rời Real chẳng qua cũng vì muốn thoát khỏi cảnh kép phụ cho Ronaldo. Chơi bên cạnh những cầu thủ đá cánh nhưng “thích thể hiện” kiểu như Salah, Hazard, Messi, tiền đạo trung tâm sẽ hoặc là phải có khả năng độc lập tác chiến cực tốt (Suarez, Costa), hoặc là sẽ phải tập làm quen với vai trò chim mồi (Benzema, Giroud, Firmino). Lukaku rõ ràng không muốn đá như vậy, và hơn nữa, anh không có khả năng đá như vậy. Chưa cần có Bale, việc lựa chọn hoặc Sanchez hoặc Lukaku đã là một vấn đề vô cùng nan giải. Nhưng nếu loại Lukaku, Người đặc biệt sẽ tỏ ra mâu thuẫn: Ông vừa sắm về một hậu vệ trái (tương lai có thể có thêm Sandro ở cánh đối diện) với mục tiêu không gì khác ngoài tận dụng những quả tạt hướng về phía tiền đạo người Bỉ.

     - Bóng Đá

     … Cũng như “Thiếu úy” Sergej Milinkovic-Savic.

    Tiếp theo, xét đến hàng tiền vệ. Bộ ba Savic – Fred - Pogba thoạt nhìn có vẻ lý tưởng nhưng thực tế lại không đồng đều. Hiện tại Mourinho đang ưa thích sơ đồ 4-2-3-1, vì thế với ba cầu thủ kể trên, tam giác giữa sân của Quỉ đỏ sẽ rất thiếu tính cân bằng. Pogba rõ ràng không hợp với vị trí tiền vệ phòng ngự bên cạnh Fred, còn nếu để anh đá nhô cao sẽ là một sự lãng phí khi bắt Savic phải lùi sâu. Nếu vẫn sử dụng đội hình này, sẽ là tốt hơn nếu Mourinho cho phép Fred đá cặp cùng Matic và Savic được quyền chơi như một số 10 đằng sau tiền đạo cắm. Còn nếu giữ Pogba, một trong ba cái tên Fred – Matic – Savic sẽ phải ngồi chờ, và đây chưa chắc đã là lựa chọn đúng đắn. Tuy nhiên, liệu Mourinho có dám đẩy hẳn Pogba lên băng ghế dự bị và đặt niềm tin hoàn toàn vào những người mới đến?

     - Bóng Đá

     Chưa chắc những hình ảnh thế này sẽ được tái diễn trong mùa giải tiếp theo.

    Thay cho lời kết

    Hai mùa giải vừa qua, Man Utd đã kiên trì theo đuổi lối chơi phòng ngự phản công đã trở thành thương hiệu của Jose Mourinho. Tuy nhiên hiệu quả đạt được là không cao: Quỉ đỏ chỉ có một vài chiếc cúp “hạng hai” kiểu như Europa League hay cúp FA ở mùa giải 2016-2017, và trắng tay trong mùa giải năm nay. Rõ ràng chỉ có cúp Ngoại hạng và Champions League là xứng đáng với tham vọng của đội bóng có giá trị nhất thế giới. Mourinho biện hộ rằng ông vẫn chưa  có đủ lực lượng để cạnh tranh sòng phẳng với những đối thủ khác, nhưng dường như vấn đề đang nằm ở cách ông vận hành cỗ máy của mình. Chấp nhận điều chỉnh lại lối chơi, chọn ra một ngôi sao, trao cho anh ta vai trò trái tim của đội bóng, đồng thời dũng cảm loại bỏ một vài cái tên đắt giá nhưng không phù hợp, liệu Mourinho có dám làm như vậy? Có lẽ HLV người Bồ Đào Nha cần trả lời câu hỏi này càng sớm càng tốt, vì mùa giải thứ ba đang tới và ông chủ của Man Utd chưa bao giờ nổi tiếng là những người kiên nhẫn.

     - Bóng Đá

     Thay đổi hay là chết, Mourinho?

    (Bạn đọc: Vũ Tùng Lâm)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 19:10 30/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...