MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd mất hàng loạt quả penalty vì một câu nói của Klopp

    12:53 Thứ năm 23/09/2021 | 2

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford đang liên tục gặp bất lợi trước các quyết định tương đối khó hiểu đến từ trọng tài.

    Dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United thường bị châm biếm vì được hưởng quá nhiều quả phạt đền. Nhưng sự thật là kể từ khi mùa giải mới khởi tranh, Quỷ đỏ vẫn chưa được hưởng bất kỳ quả penalty nào tại Premier League. Mà trái lại, có vẻ như họ còn bị đối xử bất công bởi các trọng tài, thậm chí là VAR.

    “Tôi nghĩ họ quá cứng nhắc và bạn thậm chí không thể phản bác lại họ. Vladimir Coufal đưa chân ra trong khi Cristiano chạy thẳng vào và cậu ấy đã bị phạm lỗi.", Solskjaer phát biểu sau trận thắng West Ham hồi cuối tuần.

    "Paul Pogba bị bắt lỗi va chạm với Kurt Zouma trong khi Pogba không chạm vào cậu ta, vậy tại sao pha ngã thứ ba trong vòng cấm của Cristiano không phải là tình huống phạm lỗi? Hy vọng rằng nó sẽ không phải là quan điểm 'Cristiano Ronaldo thì không bao giờ là một quả phạt đền'."

     - Bóng Đá

    Solskjaer có lý do để bất bình trước những tình huống CR7 ngã xuống trong vòng cấm.

    Trọng tài Martin Atkinson đã không cho Man Utd được hưởng bất kỳ quả penalty nào trong trận gặp West Ham, dù CR7 rõ ràng đã bị phạm lỗi đến 2 lần trong vòng cấm. Điều đáng nói, công nghệ VAR cũng chẳng hề được sử dụng trong 2 tình huống đó.

    Theo tiết lộ từ The Times, trong một cuộc họp của các trọng tài Premier League, họ thừa nhận rằng Man Utd xứng đáng có được một quả phạt đền ở tình huống Vladimir Coufal phạm lỗi với Ronaldo. Còn theo quan điểm của Dermot Gallagher - cựu trọng tài Premier League, pha va chạm giữa Kurt Zouma và CR7 cũng có thể mang về một quả penalty cho Quỷ đỏ.

    Từ chỗ được các trọng tài có phần "ưu ái", tại sao Man Utd lại bị đối xử bất công một cách rõ rệt trong thời gian gần đây? Có lẽ, một trong những lý do chủ yếu dẫn đến sự thay đổi này, là từ những bình luận của HLV Jurgen Klopp hồi tháng Một.

    "Tôi nghe nói rằng trong 2 năm qua, Manchester United đã được hưởng nhiều quả phạt đền hơn so với Liverpool trong vòng 5 năm rưỡi. Tôi không biết đó có phải là lỗi của tôi hay không, hay làm thế nào mà điều đó lại có thể xảy ra?", Klopp phát biểu sau trận thua Southampton tại Premier League. 

     - Bóng Đá

     Klopp có lẽ đã hài lòng khi Man Utd bị đối xử bất công. 

    Kể từ thời điểm Premier League 2019/20 khởi tranh cho đến trước lúc chiến lược gia người Đức lên tiếng, Man Utd được hưởng tổng cộng 19 quả penalty sau 55 vòng đấu Premier League (thống kê từ Transfermarkt). Vậy trung bình, chưa đầy 3 trận thì Quỷ đỏ lại có cho mình một quả penalty. Song, kể từ lúc Klopp đưa ra bình luận cho đến thời điểm hiện tại, Man Utd chỉ có được 5 quả penalty sau 26 trận - trung bình phải hơn 5 trận thì họ mới được hưởng 1 quả phạt đền.

    Không chỉ ở EPL, mà có vẻ như trọng tài còn nghiêm khắc hơn đối với Quỷ đỏ tại đấu trường khác, bằng chứng là tình huống Jesse Lingard bị Mark Noble kéo áo và cả... quần trong trận gặp West Ham tại Carabao Cup vào đêm qua. Trong khi những chuyên gia của Sky Sports như Casey Stoney và Carlton Cole đều nhất trí rằng Man Utd xứng đáng được hưởng một quả penalty, thì trọng tài Jon Moss lại "nhắm mắt cho qua" dù ông đã có một góc quan sát vô cùng thuận lợi.

    Trước và sau khi Klopp lên tiếng, các quyết định mà trọng tài dành cho Man Utd rõ ràng đã có sự khác biệt lớn. Thế nên, không ít thì nhiều, có thể khẳng định các trọng tài đã bị tác động bởi những phát biểu trước đây của Klopp.

    Solskjaer phát biểu sau trận thua của West Ham 

     
    Huỳnh Phong | 12:23 23/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...