Chứng kiến màn trình diễn tệ hại của Anthony Martial mới đây trước Southampton, có thể thấy, mùa này Manchester United chỉ có thể trông cậy vào hai cái tên Mason Greenwood và Edinson Cavani thi đấu trong vai trò tiền đạo trung tâm.
Theo quan điểm đến từ chuyên gia bóng đá Alex Crook, đáng lẽ đội chủ sân Old Trafford nên bỏ ra 30 triệu bảng để chiêu mộ cựu tiền đạo của Southampton để thay thế Anthony Martial. Trao đổi với talkSPORT, Crook cho biết:
"Tôi sẽ nói rằng Manchester United đã bỏ lỡ một cơ hội tốt với Danny Ings. 30 triệu bảng, một cầu thủ đã chứng minh được khả năng ghi bàn ở Premier League, người đã có một bàn thắng tuyệt vời cho Aston Villa đêm qua."
“Bạn nói với tôi rằng Danny Ings không phải là bản nâng cấp của Antony Martial ư? Và cậu ấy còn muốn đến Manchester City hoặc Manchester United, đó là điểm đến ưa thích của cậu ấy."
“Đúng vậy, tôi biết Ings gặp vấn đề về chấn thương, cậu ấy cũng có thể đang bước vào giai đoạn cuối của sự nghiệp. Nhưng, bạn không kiếm được nhiều món hời với 30 triệu bảng trên TTCN bây giờ, và đó sẽ là một thỏa thuận dễ dàng."
“Tôi chỉ tự hỏi, liệu niềm tin mù quáng của Ole Gunnar Solskjaer dành cho Antony Martial có thể khiến ông ấy bị hủy hoại trong mùa giải này hay không.”
Siêu phẩm của Danny Ings