MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Man Utd lặp lại vết xe đổ chuyển nhượng

    06:43 Thứ tư 30/08/2023

    BongDa.com.vn Man Utd sớm đón 3 tân binh, nhưng các hoạt động chuyển nhượng chậm chạp trong tháng 8 khiến họ còn nhiều việc phải làm ở những ngày cuối cùng của phiên chợ hè.

     

    Khi Manchester United đồng ý thỏa thuận với Atalanta cho thương vụ Rasmus Hojlund vào cuối tháng 7, kỳ chuyển mùa hè của Quỷ đỏ thành Manchester có vẻ đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp.

    Hojlund trở thành sự bổ sung thứ ba cho đội một và mặc dù việc công bố sự xuất hiện của cầu thủ Đan Mạch mất nhiều thời gian hơn dự kiến, Erik ten Hag đã có trong tay một thủ môn, tiền vệ và tiền đạo mới vào ngày 5/8.

    Đó là một sự cải thiện rõ rệt về tình hình lực lượng so với năm trước, khi Casemiro chỉ được ký hợp đồng sau 3 trận của mùa giải mới, còn Antony đến vào ngày cuối cùng của phiên chợ hè.

    Man Utd lặp lại vết xe đổ chuyển nhượng - Bóng Đá

     Man Utd chậm chạp trong việc mang về một tiền vệ.

    Tuy nhiên, đó là chỉ là một giấc mơ bởi HLV Erik ten Hag còn nhiều việc phải làm để củng cố đội hình. Khi thỏa thuận với Hojlund được thống nhất, Man Utd còn hơn một tháng để bổ sung những vị trí khác. Song, mọi thứ diễn ra khá chậm chạp.

    Không có bất kỳ tân binh nào cập bến Old Trafford trong một tháng qua và Fred là cầu thủ đội một duy nhất đã rời đi. Điều này góp phần tạo nên một tuần cuối cùng căng thẳng và đầy áp lực, khi kỳ chuyển nhượng chỉ còn vài ngày là đóng cửa.

    Man Utd gần như vượt tầm kiểm soát. Chấn thương của Luke Shaw và Tyrell Malacia đồng nghĩa với việc họ cần gấp một hậu vệ trái. Marc Cucurella là lựa chọn hàng đầu. Nhưng, đây cũng là phương án rủi ro bởi Cucurella đã sa sút phong độ.

    Ở vị trí thủ môn, Dean Henderson sắp gia nhập Crystal Palace theo một thỏa thuận rơi vào khoảng 20 triệu bảng. Khi thương vụ này được thông qua, Man United sẽ ký hợp đồng với Altay Bayindir từ Fenerbahce.

    Sau đó là tiền vệ. Man United theo dõi Sofyan Amrabat của Fiorentina suốt mùa hè và cầu thủ người Morocco, còn một năm trong hợp đồng, vẫn đang chờ đợi. Sự kiên nhẫn là có giới hạn khi Man Utd chưa đưa ra bất kỳ động thái nào.

    Man United có lựa chọn thay thế, đó là Ryan Gravenberch của Bayern Munich. Dù vậy, tương tự như Amrabat, đội chủ sân Old Trafford hầu như án binh bất động.

    Man Utd lặp lại vết xe đổ chuyển nhượng - Bóng Đá

     Cucurella sắp gia nhập Man Utd.

    Ngược lại, cả Donny van de Beek và Hannibal Mejbri có thể ra đi theo dạng cho mượn hoặc bán đứt. Việc Eric Bailly ra đi cũng cần được hoàn tất. Nhưng có lẽ đã quá muộn cho trường hợp của Harry Maguire và Scott McTominay.

    Man United miễn cưỡng để McTominay ra đi sau khi Kobbie Mainoo dính chấn thương trước mùa giải. Sự vắng mặt của Shaw và đồng thời Raphael Varane tiếp tục chấn thương cũng chấm dứt mọi cơ hội để Maguire tìm kiếm bến đỗ mới.

    Đây được coi là một mùa hè thích hợp để Man Utd đẩy nhanh quá trình thay da đổi thịt. Thế nhưng, kế hoạch thay máu của Man Utd diễn ra khá chậm chạp. Họ tiếp tục lặp lại vết xe đổ ở mùa hè năm ngoái.

    Rõ ràng ban lãnh đạo Man Utd có vấn đề trong việc vạch ra kế hoạch và thực hiện các mục tiêu mua sắm. Điều đó đẩy Man Utd vào hàng loạt vụ mua bán hoảng loạn.

    Tiểu Lam | 06:13 30/08/2023
    Chia sẻ

    Loading...