MỚI NHẤT :
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • "Man Utd là một đội bóng phi thường..."

    20:33 Thứ sáu 30/04/2021 | 1

    BongDa.com.vn Pep Guardiola tin rằng cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League chưa khép lại.

    Manchester United vừa giành chiến thắng hủy diệt 6-2 trước AS Roma trong khuôn khổ bán kết lượt đi Europa League 2020/21. Đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer gần như chắc chắn sẽ giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mùa này. Vì lẽ đó, dồn toàn lực cho đấu trường cúp C2 Châu Âu là điều hiển nhiên.

    Hiện tại, khoảng cách giữa Man Utd với đội dẫn đầu Man City là 10 điểm, trong khi Ngoại hạng Anh còn 5 vòng đấu nữa mới kết thúc. Trên lý thuyết, đây vẫn là khoảng cách an toàn dành cho Pep Guardiola và các học trò, nếu họ giữ vững phong độ và luôn thể hiện khát khao giành danh hiệu vô địch xứ sương mù.

    Pep Guardiola says 'extraordinary' Manchester United means Man City title race is not over - Bóng Đá

    Pep đánh giá cao Man United.

    Tuy nhiên, đối với Pep Guardiola, cuộc đua đến ngôi vương Ngoại hạng Anh chưa khép lại, vì thế đội bóng của ông vẫn phải nỗ lực đến phút cuối cùng. Theo chiến lược gia người Tây Ban Nha, Man Utd là đối thủ không dễ bỏ cuộc.

    "Đừng hỏi tôi sẽ cảm thấy gì khi tôi và đội bóng vẫn chưa giành danh hiệu. Tôi biết bạn tò mò muốn nghe suy nghĩ của tôi nhưng hôm qua chúng ta đã thấy sức mạnh của một ứng viên cho ngôi vô địch Ngoại hạng Anh."

    "Man Utd là một đội bóng phi thường và chúng tôi vẫn cần năm điểm để vô địch."

    "Chúng tôi nỗ lực giành chiến thắng trong từng trận và không nghĩ quá xa viễn cảnh chưa xảy ra."

    Pep phát biểu về Man City: 

     

    Minh Trí | 20:03 30/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...