MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Man Utd, Juventus và cả châu Âu đang “lãng quên” Mandzukic?

    11:41 Thứ ba 01/09/2020 | 1

    BongDa.com.vn Mặc dù đã bước sang tuổi 34, tiền đạo người Croatia vẫn đủ khả năng tỏa sáng tại châu Âu.

     

    Tài năng của Mario Mandzukic

    Tháng 1/2020, sau quãng thời gian bị Maurizio Sarri cô lập ở Juventus, Mario Mandzukic đã chuyển đến Al-Duhail. Tại Qatar, tiền đạo người Croatia đã nhận được mức đãi ngộ hấp dẫn. Tuy nhiên, anh không thể làm quen với cuộc sống, khí hậu và cả môi trường bóng đá ở quốc gia vùng vịnh này. Vậy nên, vào tháng 7 vừa qua, Mandzo đã bị thanh lý hợp đồng. Hiện tại, anh đang thất nghiệp.

    Nhắc đến Mario Mandzukic, nhiều người sẽ nghĩ đến hình ảnh của 1 chiến binh máu lửa, mạnh mẽ, tài năng và tinh thần thi đấu chuyên nghiệp. Hình ảnh Mandzo với ánh mắt sáng rực, đôi bàn tay nắm chặt, miệng gào thét sau mỗi bàn thắng đã trở thành ký ức khó phai mờ với người hâm mộ Wolfsburg, Bayern Munich, Atletico Madrid, Juventus và đội tuyển Croatia.

    Man Utd, Juventus và cả châu Âu đang “lãng quên” Mandzukic? - Bóng Đá

     Mario Mandzukic từng giành nhiều danh hiệu cùng Juventus.

    Vì đội bóng của mình, anh sẵn sàng làm theo mọi yêu cầu do các HLV đưa ra. Mùa giải 2016 – 2017, Mandzukic từ bỏ vị trí trung phong sở trường để đảm nhiệm vai trò tiền vệ cánh trái. Khi Cristiano Ronaldo cập bến Allianz Stadium, anh đồng ý trở thành “chim mồi”, thu hút các cầu thủ đối phương, để CR7 tỏa sáng. Chưa bao giờ Mandzo lên tiếng phàn nàn hay chỉ trích các HLV trước truyền thông. Ngay cả khi bị Maurizio Sarri đối xử tệ bạc, anh vẫn giữ im lặng.

    Sau những gì đã xảy ra, việc Mario Mandzukic đang thất nghiệp khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu. Về chuyên môn, tiền đạo người Croatia vẫn thể hiện phong độ ấn tượng. Ở mùa giải 2018 – 2019, ngay cả khi không có nhiều cơ hội ghi bàn, Mandzo vẫn kịp sút tung mành lưới đối phương đến 10 lần. Anh có thể điền tên mình lên bảng tỉ số ở những tình huống khó nhất, như pha “ngả bàn đèn” đưa bóng vào lưới Real Madrid ở chung kết Champions League 2016 – 2017. Ngoài ra, các CLB không cần bỏ ra số tiền lớn để chiêu mộ Mandzukic bởi anh đang là cầu thủ tự do.

    Trong quá khứ, HLV Ole Gunnar Solskjaer từng trực tiếp gọi điện thoại cho Mandzukic để thuyết phục anh gia nhập Old Trafford. Cách đây không lâu, Owen Hargreaves cũng lên tiếng kêu gọi Manchester United chiêu mộ tiền đạo người Croatia. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, mọi chuyện vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển. Red Devils cần thêm 1 sát thủ trong vòng cấm, có khả năng không chiến tốt để thay đổi phương án tấn công. Bên cạnh đó, họ cũng nên mang về Old Trafford 1 nhà vô địch để thể hiện bản lĩnh trong phòng thay đồ. Mario Mandzukic hoàn toàn có thể đáp ứng cả 2 điều này.

    Man Utd, Juventus và cả châu Âu đang “lãng quên” Mandzukic? - Bóng Đá

     Thật khó tin khi Mario Mandzukic đang thất nghiệp.

    Tại Turin, Juventus đang tìm kiếm 1 cái tên để thay thế Gonzalo Higuain. Alexandre Lacazette, Arkadiusz Milik, Edin Dzeko đã được Giám đốc thể thao Fabio Paratici đưa vào danh sách mua sắm. Vậy tại sao ông không nhắm đến Mandzukic, 1 cầu thủ đã hiểu quá rõ tinh thần, triết lý của Bianconeri? Ngoài ra, Inter Milan, AC Milan, Borussia Dortmund, Bayern Munich cũng từng có ý định “giải cứu” Mandzo hồi tháng 1/2020. Thế nhưng, vào lúc này, không ai trong số họ chủ động liên hệ với ngôi sao 34 tuổi.

    Nhìn chung, Mario Mandzukic có đầy đủ kinh nghiệm, bản lĩnh, tài năng để tiếp tục khoác áo 1 đội bóng lớn ở châu Âu. Nếu điều đó không thành sự thật sau mùa hè này, nhiều CĐV sẽ cảm thấy rất nuối tiếc.

    Faro | 11:11 01/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...