Kết thúc trận đấu trên sân The Hawthorns, CĐV M.U thừa hiểu cơ hội vô địch của đội nhà lại hẹp hơn. Bởi lẽ, đây đã là lần thứ hai Quỷ đỏ gặp khó trước một CLB nằm trong nhóm cầm đèn đỏ sau thất bại đầy bất ngờ trước Sheffield United. Và giờ đây, nửa đỏ thành Manchester tiếp tục gặp khó với kết quả hòa trên sân của West Bromwich Albion.
Khoảng cách giữa Quỷ đỏ với Manchester City giờ đây là 7 điểm, trong khi đoàn quân của HLV Pep Guardiola còn 1 trận trong tay chưa đấu. Chính vì thế, áp lực dành cho M.U ngày càng nặng nề hơn. Và giờ đây, người ta lại nghĩ về mùa giải 2017/18 của Manchester United - nơi HLV Jose Mourinho dù cố gắng nhưng cũng không thể giúp đội nhà bước lên ngôi vương.
Ở năm thứ 2 dẫn dắt M.U, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã mang về Nemanja Matic và Romelu Lukaku. Ở hàng phòng ngự, Victor Lindelof cũng xuất hiện. Thời điểm ấy, Marcus Rashford đang cho thấy dấu hiệu trưởng thành và cũng chơi khá bùng nổ. Tuy nhiên, vấn đề lớn của đội chủ sân Old Trafford lại là tính nhất quán và độ ổn định trong cả mùa giải.
Để rồi sau tất cả, nửa đỏ thành Manchester chỉ xếp thứ hai chung cuộc với 81 điểm, trong khi Manchester City vô địch với tận 100 điểm - con số cực kỳ khủng khiếp. Nhưng HLV Jose Mourinho thừa nhận, việc giúp Manchester United về nhì với đội hình ấy, với cục diện ấy đã là thành công lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân của mình.
M.U có những trận đấu hay ở giai đoạn đó, đặc biệt là chiến thắng 2-1 trước Liverpool tại sân Old Trafford hay màn ngược dòng trước chính Manchester City tại Etihad. Tuy nhiên, như đã đề cập, sự ổn định là điều mà Quỷ đỏ còn thiếu. Nhìn lại thực tại, đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng lâm vào tình cảnh tương tự như năm ấy.
Manchester United từng có những trận đấu đỉnh cao hoặc hủy diệt đối thủ, điển hình như những chiến thắng trước Leeds United hay Southampton. M.U cũng có những ngôi sao có thể định đoạt trận đấu như Bruno Fernandes hay Paul Pogba. Thế nhưng, ở những thời khắc quan trọng, "Solsa' và các học trò lại vấp ngã và không còn là chính mình.
Thất bại trước Sheffield United, rồi sau đó là trận hòa trước Arsenal và giờ là trận hòa trước West Bromwich Albion đã khiến Quỷ đỏ thụt lùi so với Manchester City. Đó là chưa kể The Citizens còn mất đi trụ cột của mình là Kevin De Bruyne. Dựa vào những gì đang thể hiện, Manchester United cho thấy mình vẫn chưa sẵn sàng lấy lại vị thế "ông kẹ" sau 7 năm ròng rã chưa có cơ hội chạm tay vào chức vô địch Premier League.
Solskjaer chia sẻ trước trận gặp West Brom: