Man Utd vẫn đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua top 4 Premier League. Chỉ cần không thua Leicester City trong vòng đấu cuối cùng, họ sẽ có suất dự Champions League mùa tới.
Từng bước một, Solskjaer cho thấy mình là sự lựa chọn đúng đắn của Quỷ đỏ. Ông đang dẫn dắt đội bóng đi đúng hướng. Và kế hoạch dài hạn của vị HLV trẻ tuổi này ở Old Trafford thật sự thú vị.
James Ducker cho hay: "Solskjaer đã chọn lời nói của mình rất cẩn thận trước công chúng và đó là điều đáng khen. Nhưng anh ấy đã thể hiện sự tàn nhẫn trong cách mà anh ấy dứt khoát loại bỏ những người như Marouane Fellaini, Romelu Lukaku và Alexis Sanchez, và các lựa chọn đội hình gần đây của Solskjaer chỉ làm rõ rằng có một cuộc thanh trừng đáng kể khác sẽ đến.
Thông điệp gửi tới ban lãnh đạo Man Utd đã được vang lên và rõ ràng. Nhưng nếu có ai nghi ngờ về cách mà Solskjaer thực sự cảm thấy, mọi thứ đã được làm rõ ở trận đấu với West Ham.
Khi hiệp hai trôi qua, sự mệt mỏi đã bén rễ, đội bóng lờ đờ dù họ đang tìm kiếm chiến thắng, và Solskjaer không làm gì cả.
Một số người sẽ coi đó là bằng chứng rõ ràng hơn về đội hình Man Utd mỏng manh như thế nào, và công nhận rằng Solskjaer chỉ biết đặt niềm tin vào đội hình chính của mình, đội hình mà ông đã sử dụng liên tục trong nhiều tuần.
Và đó là lúc mà Solskjaer nói với những người trả lương cho mình rằng anh ấy cần những cầu thủ mới. Jesse Lingard, Juan Mata và Daniel James đều ngồi trên băng ghế dự bị và đều không được sử dụng."
Ducker tuyên bố rằng đội ngũ huấn luyện Man Utd đã xác định cần 9 cầu thủ mới khi Solskjaer tiếp quản đội bóng từ Jose Mourinho mùa trước, nhưng con số đó có thể đã tăng lên.
"16 tháng trôi qua, ít thay đổi," nhà báo của tờ Telegraph nhận định.
"Họ đã có bốn tân binh nhưng vẫn cần thêm năm - một cầu thủ chạy cánh phải, tiền đạo, tiền vệ, trung vệ và có lẽ là một hậu vệ cánh khác, khi bạn xem xét chấn thương của Luke Shaw đã khiến họ trông đặc biệt mỏng manh ở khu vực đó.
Và đó là giả sử câu hỏi hóc búa ở vị trí thủ môn có thể được giải quyết từ nguồn tài nguyên mà câu lạc bộ đã sẵn có."
Đã có báo cáo rằng Man Utd đang tìm cách bán David de Gea, Diogo Dalot, Tim Fosu-Mensah, Phil Jones, Chris Smalling, Marcos Rojo, Jesse Lingard, Andreas Pereira và Alexis Sanchez.
Cũng có tin đồn về việc Daniel James và Eric Bailly sẽ được cho mượn trong khi Juan Mata sẽ chuyển đến Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kỳ. Odion Ighalo, tất nhiên, dự kiến sẽ trở lại câu lạc bộ quê nhà Shanghai Shenhua khi hợp đồng cho mượn của anh hết hạn vào tháng Giêng. Sau tất cả, các nhà đàm phán chuyển nhượng của Quỷ đỏ Ed Woodward và Matt Judge chắc chắn sẽ bận rộn trong vài tuần tới.
Tài năng của Sancho: