Arsenal đã có những nỗ lực đáng ghi nhận ở trên sân Old Trafford. Trước sự hưng phấn của một đội bóng vừa "thay tướng", Mikel Arteta đã biết cách đánh phủ đầu đối thủ. Trong 15 phút đầu tiên, Pháo thủ đã tung được tới 5 cú sút về phía khung thành David De Gea và 3 trong số đó đi trúng đích. Thành quả là họ đã có được bàn thắng mở tỉ số của Emile Smith Rowe.
Tuy nhiên, nhìn một cách tổng quát, hàng công của Arsenal chơi không thật sự nổi bật trước Man Utd. Nói chính xác hơn thì cách chơi của Arsenal không đủ sức tạo ra những cơ hội rõ ràng. Họ đã tung ra tổng cộng 20 cú sút trong rạng sáng nay và ghi được 2 bàn thắng. Thoạt nhìn thì có vẻ nhiều nhưng hệ số bàn thắng kỳ vọng (theo Understat) của Pháo thủ chỉ là 1.17. Như vậy máy tính nói rằng 2 pha phá lưới De Gea rạng sáng nay đã "vượt xa kì vọng" đối với hàng công của Arsenal.
Rõ ràng, Arsenal đang sống nhờ hơi thở của các tiền vệ. Pierre-Emerick Aubameyang, chân sút chủ lực của Pháo thủ trong vài năm trở lại đây đang có phong độ rất đáng quên. Tính luôn trận tịt ngòi trước Man Utd thì chân sút người Gabon đã có 5 trận liền không thể nổ súng.
Alexandre Lacazette thì còn tệ hại hơn. Sau 14 vòng đấu, cầu thủ 30 tuổi này chỉ có vỏn vẹn 1 bàn thắng. Và nếu không có những bàn thắng theo kiểu "ảo diệu" như của Smith Rowe (1% cơ hội thành bàn), thì Arsenal chắc đã bay khỏi top 10 từ lâu.
Thierry Henry có quyền tức giận với Arteta sau khi ông rút Aubameyang ra khỏi sân đấu trong bối cảnh đội nhà đang cần bàn gỡ. Nhưng cần thẳng thắn, đây đã là chiêu bài cuối cùng của chiến lược gia người Tây Ban Nha để xoay chuyển tình thế. Ông thà tin Alexandre Lacazette và sao trẻ Eddie Nketiah còn hơn là tiếp tục sử dụng cầu thủ dứt điểm hỏng ăn ở cự ly 5 mét ở hai trận liên tiếp.
Đó là một câu chuyện đáng buồn mà Arsenal đang trải qua. Họ đang bay cao bởi sự thăng hoa của Smith Rowe hay Bukayo Saka. Những cú sút khó của Pháo thủ liên tục thành bàn trong những ngày qua vô hình trung khiến CĐV Arsenal nhầm tưởng họ đang trở lại mạnh mẽ.
Thực tế không có đội bóng có khả năng chen chân vào top 4 nếu không sở hữu một hàng công khủng khiếp. Chelsea đã ghi 33 bàn. Man City có 29 bàn. Liverpool sở hữu tới 43 pha lập công. Đội bóng ngựa ô như West Ham cũng bỏ túi 25 bàn sau vòng 14. Ấy vậy mà Arsenal chỉ ghi được vỏn vẹn 17 bàn. Đó là một thống kê đáng báo động. Và hi vọng BLĐ Arsenal đừng tiếc tiền để chiêu mộ Dusan Vlahovic trong tháng Giêng. Không có một tiền đạo tốt, Pháo thủ khó mơ một suất đá Champions League vào năm tới.
Ancelotti nhận xét về Calvert-Lewin