Đối với các CĐV Manchester United, Robert Acquafresca có lẽ không phải là cái tên để lại quá nhiều ấn tượng. Sinh ra và lớn lên tại Turin, chàng trai sinh năm 1987 chọn Torino là đội bóng khởi nghiệp. Tuy nhiên sau đó anh cũng kinh qua hàng loạt CLB khác nhau.
Bước ngoặt lớn nhất đó chính là vào mùa Hè 2005, tiền đạo gốc Ba Lan quyết định chuyển sang Inter Milan theo dạng tự do. Thế nhưng anh không được ra sân bất kì trận nào trong màu áo Nerazzurri, sau đó bị bán đứt cho Genoa với giá 15 triệu euro.
Khoảng thời gian ấn tượng nhất của cựu tuyển thủ U21 Italia là khi đầu quân cho Cagliari. Khi ấy, Robert Acquafresca thi đấu tới 109 trận, ghi 35 bàn thắng và có 9 đường kiến tạo. Trong buổi phỏng vấn mới đây trên CalcioMercato, cầu thủ 32 tuổi bất ngờ thừa nhận anh từng được M.U quan tâm hồi năm 2004.
"United muốn có tôi? Đúng vậy, đó là khi Torino bị phá sản. Đây là thời điểm những đội bóng Anh săn đuổi các cầu thủ Italia. Arturo Lupoli và Giuseppe Rossi đã đến Premier League, vì vậy M.U cũng quan tâm tôi. Nhưng vì là một fan Inter Milan, tôi chấp nhận lời đề nghị của họ thay vì đến Anh".
Đội bóng gần nhất Acquafresca thi đấu là FC Sion của Thụy Sĩ. Tuy nhiên sau khi chia tay CLB chủ sân Tourbillon, "gã du mục" người Italia đang rơi vào tình cảnh thất nghiệp vì không được đội bóng nào hỏi mua.
Xem video những ngày đầu của Antonio Conte tại Inter: