Fred không quá nổi bật trong chiến thắng 9-0 của Man Utd trước Southampton mới đây. Nhưng anh vẫn khiến người hâm mộ Quỷ đỏ thích thú.
Vì lý do gì đó có phần khó hiểu, mới lạ, Ole Gunnar Solskjaer đã chuyển tiền vệ người Brazil sang đá hậu vệ trái. Một trùng hợp ngẫu nhiên, lần duy nhất Fred chơi ở vị trí này là trong trận đấu trên sân nhà với chính Southampton mùa trước, dù hoàn cảnh rất khác biệt.
Trong lần đụng độ Southampton vào tháng Bảy, Ole Gunnar Solskjaer đã phải đau đầu khi Brandon Williams - người đã vào sân thay thế Luke Shaw bị chấn thương - cũng phải rời sân vì chấn thương đầu vào cuối trận đấu. Fred đã được gọi vào. Nhưng kết quả, Man Utd bị đội khách cầm hòa 2-2.
Ở thắng lợi hủy diệt 9-0 của Man Utd giữa tuần này, Fred gây ấn tượng hơn cả từ khoảnh khắc HLV Solskjaer rút Shaw ra nghỉ, tung Donny Van de Beek vào sân. Van de Beek chơi ở hàng tiền vệ và Fred chính là người trám vào vị trí Luke Shaw để lại. Thi đấu ở vị trí lạ lẫm, tiền vệ người Brazil vẫn chơi đầy nỗ lực và cố gắng.
Fred có những đường chuyền hỏng, những pha tắc bóng quá hăng hái, nhưng vẫn ghi điểm với tất cả bằng khả năng hoạt động không ngừng nghỉ, pressing và kỷ luật chiến thuật mà Solskjaer yêu cầu.
HLV Solskjaer đã để Fred ngồi dự bị ở trận thua 1-6 trước Tottenham ở mùa này và ông có lý do để nuối tiếc. Sau đó, tiền vệ 27 tuổi này đã được HLV Solskjaer tin dùng ở những trận đấu lớn, trước Arsenal, Man City, Liverpool, Chelsea hay PSG.
Fred ngày càng quan trọng trong lối chơi của Man Utd, dù anh không có những màn trình diễn bắt mắt, không ghi bàn, không phải là mẫu cầu thủ mượt mà đúng 'chất samba'. Anh ít khi phô diễn kỹ thuật và sự ngẫu hứng trên sân cỏ (ngoại trừ pha xoay compa vượt qua Kevin de Bruyne của Man City).
HLV Solskjaer đang xem Fred theo cách tương tự như cách nhìn của Sir Alex Ferguson về Park Ji-sung. Cầu thủ người Hàn Quốc đã thành danh ở Old Trafford vì khả năng hoạt động không biết mệt mỏi, được đặt biệt danh 'Ba lá phổi'. Anh sẵn sàng làm mọi thứ 'xấu xí' mà Sir Alex yêu cầu. Anh là một tài sản thực sự của Quỷ đỏ, trong gần bảy năm và hiện là đại sứ câu lạc bộ, đã giành được bốn chức vô địch Premier League và một chức vô địch Champions League dưới thời Sir Alex.
Mọi đội bóng đều cần một người như Park Ji-sung - 'cầu thủ nhỏ của những trận cầu lớn', một người hùng thầm lặng, một chiến binh, và Fred có thể là Park phiên bản mới của Solskjaer.
(Theo M.E.N)
Solskjaer không nghĩ nhiều đến cuộc đua vô địch: