MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd, đã đến lúc đi tìm 'Luke Shaw 2.0' cho riêng mình

    23:52 Thứ ba 16/02/2021 | 1

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford có thể đưa ra những quyết định bước ngoặt về tình hình nhân sự.

    Mùa giải 2020/21 chứng kiến khá nhiều sự kỳ lạ tại Manchester United, từ sự trỗi dậy của Paul Pogba cho tới màn trình diễn chói sáng của bộ đôi hậu vệ cánh. Đặc biệt có thể kể đến trường hợp của Luke Shaw, người tưởng chừng như đã hết cơ hội đá chính khi HLV Jose Mourinho đến. Thậm chí, chiến lược gia người Bồ Đào Nha còn không ít lần chỉ trích cầu thủ sinh năm 1995.

    Dù vậy, mọi thứ đã khác đi khi HLV Ole Gunnar Solskjaer đến với sân Old Trafford. Cựu thuyền trưởng Molde đặt nhiều niềm tin vào chàng hậu vệ thành danh từ Southampton, đồng thời thay đổi cả vị trí thi đấu của số 23 bên phía nửa đỏ thành Manchester. Từ vai trò một hậu vệ trái thuần, tuyển thủ Anh giờ còn được thi đấu trong vai trò của một trung vệ lệch trái. 

    Man Utd, đã đến lúc đi tìm 'Luke Shaw 2.0' cho riêng mình' - Bóng Đá

     Wan-Bissaka đã cải thiện khả năng tham gia tấn công. 

    Sự có mặt của Alex Telles giúp hậu vệ trái của Quỷ đỏ chuyên tâm hơn và càng ngày càng cho thấy tầm ảnh hưởng của mình ở Manchester United. Thành tích 5 pha kiến tạo của Luke Shaw là minh chứng rõ nét nhất cho sự tiến bộ của cầu thủ này. Dựa vào cơ sở ấy, nửa đỏ thành Manchester hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào việc tìm kiếm một Luke Shaw thứ hai tại sân Old Trafford.

    Trường hợp được nhắc đến chính là cánh đối diện của hậu vệ thành danh từ Southampton. Ngoài sự tiến bộ của Luke Shaw, M.U còn có thể mong chờ vào Aaron Wan-Bissaka. Ngay cả khi còn chơi cho Crystal Palace hay chuyển sang Manchester United, chàng trai mang dòng máu DR Congo đều được biết đến như một trong những cầu thủ xoạc bóng hay nhất Premier League.

    Tuy nhiên, tình hình đã cải thiện ở mùa giải năm nay khi số 29 của Quỷ đỏ sở hữu 2 bàn thắng và 2 pha kiến tạo ở Ngoại Hạng Anh. Thế nhưng, ban huấn luyện của M.U cần nhiều hơn thế. Đó là lý do vì sao đội chủ sân Old Trafford nhắm đến Max Aarons. Đây là cái tên từng mang tới nhiều cảm xúc ở mùa trước khi chơi trong màu áo Norwich City.

    Man Utd, đã đến lúc đi tìm 'Luke Shaw 2.0' cho riêng mình' - Bóng Đá

     Max Aarons có thể "mở khóa" cho Aaron Wan-Bissaka. 

    Nguồn tin từ Sky Sports cho biết, Manchester United đang xem chàng trai người Anh là ưu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2021 tới đây. Nếu muốn chiêu mộ sao trẻ đang chơi tại Championship, nửa đỏ thành Manchester cần phải chi từ 30 đến 35 triệu bảng. Đó có thể là chữ ký nhằm "mở khóa" Aaron Wan-Bissaka từ mùa giải tới.

    Bởi lẽ, chàng trai thành danh từ Championship có sở trường là tốc độ và tham gia hỗ trợ tấn công - điều mà trụ cột của Quỷ đỏ đang thiếu. Nếu thực sự quyết tâm, Manchester United có thể chèo kéo trụ cột của Norwich City. Bởi lẽ, Liverpool đã từ bỏ thương vụ này, trong khi Bayern Munich chỉ dừng lại ở mức đưa ra đề nghị cho đại diện của xứ Sương mù. 

    Solskjaer chia sẻ sau trận hòa West Brom: 

     
    Giang Nam | 23:22 16/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...