MỚI NHẤT :
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Man Utd đã đánh rơi một báu vật vào tay Newcastle

    09:17 Chủ nhật 30/01/2022 | 2

    BongDa.com.vn Man Utd dường như đã chọn cách tiếp cận ít rủi ro nhất trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, đó là không theo đuổi bất kỳ thương vụ nào.

     

    Tài năng của Guimaraes

    Man Utd có lẽ đang chờ đợi đến mùa hè, thay vì đầu tư vào mùa giải này. Theo đó, lực lượng của Quỷ đỏ sẽ không được củng cố cho vòng loại trực tiếp Champions League sắp tới và phần còn lại hứa hẹn đầy khắc nghiệt của Premier League. Đó có thể là một quyết định mà câu lạc bộ phải hối tiếc.

    Man Utd đã đánh mất một báu vật vào tay Newcastle - Bóng Đá

     Guimaraes thật sự toàn diện.

    Đội hình của đội chủ sân Old Trafford rõ ràng là chưa hoàn hảo. Họ thua kém nhiều đội bóng khác ở vị trí tiền vệ trung tâm. Bất kể CLB nhấn mạnh rằng kỳ chuyển tháng Giêng sẽ rất khó khăn, nhưng một động thái cho Bruno Fernandes vào năm 2020 đã chứng minh rằng đây là canh bạc đáng để họ thực hiện.

    Tờ Sky Sports tuần này đưa tin Man Utd đang 'theo dõi sát sao' tiền vệ Bruno Guimaraes của Lyon. Nhưng những gì họ đang làm là chưa đủ. Ngay sau đó, một Newcastle đầy tham vọng đã ra tay. Sky Sports đưa tin, một hợp đồng chuyển nhượng trị giá 33 triệu bảng cho cầu thủ người Brazil sắp được hoàn tất.

    Thật đáng tiếc cho Man Utd, khi ngôi sao của Lyon là một cầu thủ sẽ cải thiện đáng kể hàng tiền vệ của họ. Các số liệu thống kê chứng minh Guimaraes thực sự xuất sắc, với khả năng tấn công và phòng ngự toàn diện ở vị trí trung tâm.

    Man Utd đã đánh mất một báu vật vào tay Newcastle - Bóng Đá

     Guimaraes là bổ sung đáng giá cho bất cứ đội bóng nào.

    Mùa này, Bruno Guimaraes đã có 6 đường chuyền thành bàn. Anh xếp thứ nhất ở Ligue 1 về số đường chuyền vào 1/3 phần sân đối phương (150) và cũng đứng đầu ở khoản chọc khe thành công (10), theo FBRef.

    Guimaraes cũng được xếp hạng là tiền vệ số một ở Pháp về số lần tắc bóng thành công (44) và đứng thứ ba về khả năng gây áp lực khi không có bóng (423). Anh đứng thứ 4 về số lần kéo bóng (157), điều này cho thấy anh ấy thoải mái như thế nào khi rê bóng về phía trước bên cạnh kỹ năng chuyền bóng vượt trội.

    33 triệu bảng không phải là con số quá lớn. Nó ít hơn những gì Man Utd chi cho Donny van de Beek, người không thể đá chính ở Old Trafford và mới chơi 69 phút ở Premier League mùa này.

    Guimaraes sẽ là sự bổ sung đáng giá ở Old Trafford, và Man Utd đã lãng quên. Họ thua cuộc vì quyết tâm không hành động, để thực sự cải thiện đội bóng ở một vị trí tối quan trọng mà họ còn yếu và thiếu. Bất kể HLV mới của Quỷ đỏ là ai trong mùa hè tới có lẽ cũng sẽ ước ao có Bruno Guimaraes trong đội hình để lựa chọn.

    (Theo UnitedInfocus)

    Minh Tuấn | 08:47 30/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...