Công cuộc phục hưng và tính ổn định
Cho đến hiện tại, Manchester United vẫn đang có vị trí tốt trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2020/21 với việc đứng thứ 2, bám đuổi Man City trong cuộc đua vô địch. Đồng thời, đội chủ sân Old Trafford cũng vừa vào vòng tứ kết FA Cup, còn nguyên cơ hội cạnh tranh chiếc cúp Châu Âu Europa League. Rõ ràng, mục tiêu danh hiệu mùa này của đội chủ sân Old Trafford vẫn mang đến nhiều thách thức lẫn cơ hội cho Solsa và các cộng sự.
Tuy nhiên, nhìn những gì đã diễn ra thời gian qua, đồng thời các kết quả mà Man Utd đạt được, có thể thấy nửa đỏ thành Manchester vẫn đang thiếu sự ổn định. Không thể lấy kết quả thắng Southampton 9-0 ra làm thước đo sức mạnh, bởi lẽ Quỷ đỏ cũng vừa chật vật mới vượt qua West Ham với tỷ số 1-0 ở đấu trường FA Cup. Không những thế, Man Utd cũng không thể duy trì thế thượng phong ở cuộc đua Ngoại hạng Anh mùa này, để Man City vượt mặt cũng chính vì lỗ hổng nơi hàng phòng ngự.
Hàng công không thực sự sắc bén, hàng thủ lại tỏ rõ quá nhiều vấn đề, Man Utd dù có tham vọng, chiến đấu hết mình đến đâu cũng khó lòng đi đến được đích cuối cùng. Bởi lẽ, tính ổn định về mặt nhân sự là điều mà đội bóng đang thiếu vào lúc này.
Cứ mãi chờ Rashford và Martial tiến hóa?
Việc Man Utd thủ dở đã được báo chí và truyền thông quốc tế khai thác rất nhiều thời gian qua. Tuy nhiên, hàng công cũng luôn là vấn đề mà BLĐ đội bóng không thể yên tâm. Trong số những chân sút chiến lược gia người Na Uy sở hữu vào lúc này, Marcus Rashford và Edinson Cavani là 2 "sát thủ" mang đến sự tin cậy nhất. Mặc dù vậy, nếu so về độ hiệu quả, tính ổn định cùng khát khao chiến đấu, bản thân Rashford nhiều lúc cũng bị đặt dấu hỏi trước một đàn anh như Cavani "già nua".
Rashford vẫn thiếu quyết đoán và sự lạnh lùng trong những pha dứt điểm cuối cùng, điều làm nên phẩm chất của một chân sút khiến mọi hàng phòng ngự khiếp sợ. Rashford đã thế, Martial thậm chí còn tệ hơn. Chân sút người Pháp trận hay trận dở, nhưng trận nào đã dở thì thật sự khiến các CĐV yêu mến Quỷ đỏ rất thất vọng.
Từ việc lười chạy chỗ phối hợp, Martial cũng thiếu luôn cả sự sắc bén khi đứng trước khung thành đối phương. Dẫu cho Solsa có bảo vệ và mong đợi cựu sao AS Monaco sớm lấy lại sự tự tin, Martial vẫn là vấn đề lớn của hàng công Man Utd.
Nói vậy để thấy, việc các đời HLV trước đây thất bại khi tin tưởng vào việc sử dụng 2 mũi nhọn Rashford và Martial là điều có cơ sở. Cả hai đều đang thiếu những phẩm chất cần thiết để trở thành cây săn bàn số 1 của đội chủ sân Old Trafford.
Solskjaer, cứ mãi chờ Rashford và Martial tiến hóa, hay sẽ ký ngay một "sát thủ" ở chợ hè 2021?
Solskjaer phát biểu về McTominay: