MỚI NHẤT :
  • U23 châu Á: cosplay Roberto Carlos, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Man Utd có thể có Ronaldo và Fernandes tiếp theo

    15:31 Thứ ba 23/03/2021

    BongDa.com.vn Người hâm mộ Quỷ đỏ đã rất may mắn được chứng kiến Cristiano Ronaldo và Bruno Fernandes tỏa sáng tại Old Trafford trong những năm qua.

    Và mới đây, Man Utd được cho là đã quan tâm đến một ngôi sao người Bồ Đào Nha khác: Pedro Neto của Wolves. Sau tất cả, màn trình diễn của cầu thủ chạy cánh 21 tuổi trong mùa này cho thấy anh có thể là một Cristiano Ronaldo và Bruno Fernandes tiếp theo của đội chủ sân Old Trafford.

     - Bóng Đá

     Pedro Neto thật sự tài năng.

    Man Utd rất muốn có một cầu thủ chạy cánh phải thực thụ. Ole Gunnar Solskjaer đã sử dụng Mason Greenwood và Daniel James ở vị trí này, nhưng ông biết rằng đội bóng của mình vẫn phải bổ sung. Quỷ đỏ đã từng cố gắng ký hợp đồng với Jadon Sancho, nhưng bây giờ, ưu tiên của họ là đồng đội của Sancho, Erling Haaland của Borussia Dortmund, ở vị trí trung phong.

    So với Sancho, Neto rõ ràng là phương án an toàn, ít tốn kém, và quan trọng nhất là cũng có được sự hiệu quả. Và với những gì mà Neto đã thể hiện, anh hoàn toàn có thể tiếp bước thành công những người đồng hương Ronaldo, Fernandes và Nani.

    The Sun đã tuyên bố cầu thủ 21 tuổi - người đã bị Jose Mourinho từ chối sau khi đến thăm Carrington để thử việc cách đây 5 năm - có giá rơi vào khoảng 50 triệu bảng, đang được Ole Gunnar Solskjaer để mắt tới trước kỳ chuyển nhượng mùa hè.

    Wolves đã mua Neto năm 2019, và anh đã chơi đủ tốt trong suốt mùa giải đầu tiên tại Molineux. Nhưng mùa này, anh mới thực sự bứt phá, trở thành một tia sáng trong một mùa bóng có khá nhiều vấn đề của đội bóng do HLV Nuno Espirito Santo dẫn dắt.

    Neto đã nổi bật trong các chiến thắng trước Crystal Palace và Southampton kể từ đầu năm, và khiến Chelsea gặp rất nhiều khó khăn trong chiến thắng 2-1 hồi tháng 12 - trận đấu mà anh ghi bàn quyết định ở phút bù giờ.

     - Bóng Đá

     Man Utd có duyên với những cầu thủ Bồ Đào Nha.

    Man Utd đã ký hợp đồng với Ronaldo từ Sporting Lisbon vào mùa hè năm 2003 với tư cách là người thay thế David Beckham. CR7 có một khởi đầu không ổn định, nhưng từng bước vươn đến đẳng cấp mới, đưa câu lạc bộ đến ba chức vô địch Premier League và một Champions League.

    Nani cũng là một tài sản đáng giá của đội chủ sân Old Trafford. Giống như Ronaldo, anh đến từ Sporting. Và sau một thời gian để thích nghi với bóng đá Anh, Nani đã trở thành một nhân vật quan trọng trong những năm cuối cùng của triều đại Ferguson. Dù không trở thành siêu sao như Ronaldo, Nani vẫn góp công lớn giúp Quỷ đỏ giành chức vô địch Premier League năm 2011 và 2013.

    Fernandes cũng được Man Utd mua về từ Sporting vào tháng Giêng năm ngoái. Anh mau chóng tạo cú hích lớn, giúp họ bắt đầu hướng đến những danh hiệu dưới thời Solskjaer.

    (Theo The Express)

    Fernandes rất bùng nổ ở Sampdoria:

     
    Minh Tuấn | 15:01 23/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...