Hành quân đến sân Burnley trong tâm thế quyết tâm giành 3 điểm nhằm độc chiếm ngôi vị đầu bảng Premier League, đoàn quân HLV Ole Gunnar Solskjaer đã nhập cuộc cực kỳ quyết tâm. Dù đối thủ gây ra không ít khó khăn cho họ, mặc dù vậy Quỷ đỏ bằng đẳng cấp của một đội bóng lớn vẫn có được chiến thắng với cách biệt tối thiểu.
Ngoài pha lập công quý hơn vàng đến từ Paul Pogba, lẽ ra Man Utd đã có thể sớm mở tỷ số ngay phút 36 khi Harry Maguire thực hiện pha đánh đầu đầy quyết đoán đánh bại thủ thành Nick Pope. Tuy nhiên trọng tài chính không công nhận bàn thắng này vì cho rằng đội trưởng Quỷ đỏ có hành vi đẩy sau trước khi tung ra cú dứt điểm.
Chính quyết định gây tranh cãi này khiến các ngôi sao Man Utd không bằng lòng, thậm chí ngay trong cuộc họp báo sau trận, Paul Pogba vẫn khẳng định người đồng đội bị tước mất pha lập công.
"Đó chắc chắn là một bàn thắng hợp lệ. Anh ấy đã đánh đầu, đó là một bàn thắng đẹp" Pogba nói với Sky Sports.
"Quyết định từ trọng tài thực sự rất kỳ lạ, nhưng cuối cùng chúng tôi đã giành được chiến thắng."
Khi được hỏi về cách cả đội phản ứng ra sao trước những quyết định bất lợi từ phía vị vua áo đen, chân chuyền 26 tuổi cho biết:
"Tình huống đó thật khó, tuy nhiên bạn phải hành xử chuyên nghiệp. Chúng tôi không thể can thiệp vào quyết định của trọng tài, chúng tôi cần bình tĩnh và tập trung."
Solsa: Pogba biết cậu ấy nên làm tốt hơn