Tình cảnh bết bát của Man Utd
Có lẽ chưa bao giờ, người hâm mộ Manchester United lại tỏ ra chán chường với tình cảnh đội bóng hiện tại. Những thăng trầm tại Nhà hát của những giấc mơ đã diễn ra rất nhiều lần trong quá khứ, nhưng nó chưa bao giờ được giải quyết triệt để kể từ khi vị thuyền trưởng đại tài Sir Alex Ferguson rời đi. Hàng loạt những thế hệ kế thừa, từ chiếc ghế nóng cho đến thành viên đội bóng. Giờ đây, Man Utd không chỉ lạ lẫm về mặt con người, mà hình ảnh của CLB hiện tại cũng đang dần "xa lánh" tâm trí của các CĐV yêu màu áo đỏ.
Liên tiếp là những trận hoà tẻ nhạt, thắng một cách thiếu thuyết phục hoặc thua đầy tức tưởi. BLĐ Man Utd, đặc biệt là HLV Ole Gunnar Solskjaer đang phải nhận sức ép và áp lực khủng khiếp. Nhưng biết phải làm sao, khi kết quả là điều được xét đến đầu tiên, mà hiện tại vị trí và thứ hạng của Quỷ đỏ lại đang đứng thứ 12 tại Ngoại hạng Anh, cách nhóm "cầm đèn đỏ" chỉ vỏn vẹn 2 điểm.
Solskjaer chắc chắn là đứng trước án sa thải, vấn đề chỉ còn là thời gian. Tuy nhiên, chẳng một CĐV yêu Man Utd nào muốn thấy viễn cảnh đó. Bởi lẽ, đã sa thải và thay đổi quá nhiều, tình cảnh đội bóng vẫn cứ mãi giậm chân tại chỗ. Chán chường và ngán ngẩm đang là hai từ xuất hiện rõ nhất trong tâm trí hàng triệu người hâm mộ đội chủ sân Old Trafford vào lúc này.
Nhìn từ cuộc đua giày vàng Châu Âu, thảm hại chưa Man Utd ơi?
Tạm gác lại viễn cảnh đáng buồn của thầy trò Solskjaer, nhìn sang cuộc đua Giày vàng Châu Âu hiện tại. Những thống kê từ truyền thông quốc tế chỉ ra, không phải Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi, Robert Lewandowski mới đang là người dẫn đầu với 11 bàn thắng. Xét ở góc độ cá nhân, Tammy Abraham của Chelsea và Sergio Aguero của Man City (8 bàn) đang là những người xếp thứ 2. Trong khi đó, vị trí thứ 3 lần lượt của Victor Osimhen, Ciro Immobile và Aubameyang với 7 bàn.
Tổng số bàn thắng của Man Utd mùa này tính đến thời điểm hiện tại là 9. Hiệu suất này chưa phải là thấp nhất nếu so với Atletico Madrid (chỉ có 7 bàn). Nhưng nhìn về hiệu quả thi đấu và lối chơi, ít ra Atletico cũng đang xếp thứ 3 tại La Liga, bình ổn ở Champions League. Còn thầy trò Solskjaer thì trượt dài xuống nửa cuối BXH Ngoại hạng Anh và những đấu trường như Europa League hay cúp Liên đoàn đều rất chật vật.
Từ lâu lắm rồi, Quỷ đỏ thiếu mẫu tiền đạo ghi bàn sắc bén, người luôn duy trì trạng thái thi đấu và phong độ ổn định như Robert Lewandowski của Bayern Munich suốt những năm qua. Có lẽ, sau khi Wayne Rooney ra đi, Old Trafford không chỉ mất đi một chiến binh thực thụ cuối cùng mà còn đánh mất một "cỗ máy săn bàn" tài năng đúng nghĩa. Những sao trẻ như Marcus Rashford hay Anthony Martial là chuyện tương lai. Nếu cứ mãi sử dụng tài năng trẻ không hiệu quả, e rằng Solskjaer và Man Utd sẽ còn thê thảm hơn trong thời gian tới.
Vì lẽ đó, ngay kỳ chuyển nhượng mùa đông hay mùa hè 2020, Old Trafford cần cố gắng chiêu mộ một "sát thủ mẫu mực" thật sự, người mang dáng dấp của những trung phong hiệu quả như Lewandowski. Có như thế, Nhà hát của những giấc mơ mới sớm tìm lại được những ngày vui.
Ảm đạm quá rồi, thay đổi ngay đi Manchester United!
Xem Solskjaer nói về Maguire và Wan-Bissaka: