Sau khi sa thải Nuno Santo, BLĐ Tottenham nhanh chóng nhắm tới cái tên thay thế. Cụ thể, theo nhà báo Fabrizio Romano, Tottenham để mắt tới Antonio Conte. Theo đó, Conte luôn là mục tiêu hàng đầu của Spurs từ mùa hè qua.
Đáng chú ý, Romano khẳng định, Conte đã chấp nhận dự án của Tottenham. Thương vụ này có thể sớm được thông qua. Việc Quỷ đỏ chần chừ, trao cơ hội cho Ole Gunnar Solskjaer buộc HLV Conte phải có hướng đi riêng.
Vị HLV người Ý được xem là cái tên chất lượng, đủ khả năng chèo lái Man Utd tới thành công trong tương lai. Tuy nhiên, bất chấp tương lai không chắc chắn của Solskjaer, BLĐ Man Utd không hề có động thái gì dành cho Conte.
Theo M.E.N, một phần lý do Conte nhận lời Spurs bắt nguồn từ thực tế là, ông không được Man Utd đoái hoài, hay cả Barcelona. Conte cảm thấy Quỷ đỏ có "ý tưởng khác" về những gì họ muốn từ một HLV, trong khi giới chủ lại "không quan tâm" đến những yêu cầu của ông.
Conte muốn quyền tự quyết đối với các bản hợp đồng, điều mà Man Utd không thoải mái. Nhưng Spurs dường như đã nhượng bộ điều này trong nỗ lực xoay chuyển mùa giải. Các báo cáo cho hay, Conte sẽ được cấp tiền và mang về 3 bản hợp đồng mới trong tháng Giêng tới đây.
Cận cảnh một buổi tập của Man United