Khép lại trận đấu trên sân King Power, không ít CĐV Manchester United bức xúc vì sai lầm và sự hời hợt trong khâu phòng ngự của các cầu thủ con cưng. Thế nhưng, xen lẫn cảm giác khó chịu ấy là những lần thở phào nhẹ nhõm. Bởi lẽ, fan hâm mộ M.U biết rằng Europa League mới là mặt trận được HLV Ole Gunnar Solskjaer ưu tiên vào lúc này.
Thậm chí, trong bài trả lời phỏng vấn sau trận với Sky Sports, cựu thuyền trưởng Molde cười tươi như thể đội bóng của ông vừa đánh bại Leicester City. Chiến lược gia người Na Uy hời hợt, nhưng đúng lúc. Ở giai đoạn then chốt như hiện tại, việc chinh chiến trên quá nhiều đấu trường có thể khiến Quỷ đỏ gặp lại cơn ác mộng của mùa giải trước.
Trở về thời điểm cách đây 1 năm, đội chủ sân Old Trafford thậm chí bị loại ở cả 3 đấu trường FA Cup, Carabao Cup và Europa League đều từ vòng bán kết. Điểm chung của những thất bại đó là các trụ cột của M.U đuối sức, không đạt được điểm rơi phong độ. Cuối cùng, cái giá mà Manchester United phải trả chính là trắng tay dù đã ở rất gần các trận đấu bước ngoặt.
Năm nay mọi thứ đã khác. Đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer sớm dừng bước ở cả Carabao Cup lẫn FA Cup. Và nhìn vào cách bố trí nhân sự của nhà cầm quân 48 tuổi, CĐV cũng phần nào nhìn ra được ông dành sự ưu tiên cho giải đấu nào hơn. Tại King Power, cả Marcus Rashford, Luke Shaw, Bruno Fernandes và Scott McTominay đều không đá chính.
Mãi đến khi M.U bị The Foxes dẫn trước, chiến lược gia người Na Uy mới tung những kép chính vào sân hòng tạo ra sự thay đổi. Dù vậy, với "Solsa", việc Quỷ đỏ có lội ngược dòng được hay không cũng không quan trọng bằng chuyện các trụ cột được nghỉ ngơi. FA Cup là một danh hiệu lâu đời và mang nặng tính truyền thống, tuy nhiên có thể khiến Manchester United ôm hận và đánh đổi nhiều thứ.
Chiều sâu đội hình không quá lý tưởng khiến ban huấn luyện nửa đỏ thành Manchester e dè. Sự chênh lệch giữa đội hình chính và đội dự bị là vấn đề lớn nhất của đội chủ sân Old Trafford. Đặt giả thuyết M.U "cố đấm ăn xôi" với FA Cup, vậy họ sẽ lấy gì để chinh chiến tại Europa League và Premier League nếu những trụ cột dính chấn thương hoặc bị bào thể lực?
Không ai tắm hai lần trên một dòng sông và HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng không muốn lặp lại kịch bản của mùa giải trước. Khi ấy, Manchester United cũng ôm mộng chinh phục 3 đấu trường khi Liverpool đã thống trị Ngoại Hạng Anh. Dù vậy, cuối cùng Quỷ đỏ chỉ nhận lại những nỗi thất vọng bằng các trận thua Chelsea, Manchester City và Sevilla.
Solskjaer nói về Bruno Fernandes: