MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Man Utd bay cao: Ole và 'cú tát' cho những lời chê 'không có bài vở'

    16:35 Thứ sáu 05/02/2021 | 1

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Na Uy vừa cho thấy sự linh hoạt của mình để giúp đội nhà đạt kết quả có lợi.

    Ngay sau tình huống Alex Jankewitz phạm lỗi với Scott McTominay, người ta phần nào hiểu rằng kết cục cho Southampton sẽ ra sao ở chuyến hành quân đến sân Old Trafford. Bởi lẽ, sao trẻ của đội khách bị đuổi khỏi sân quá sớm và mọi kế hoạch của HLV Ralph Hasenhuttl coi như phá sản. Nhưng ở chiều ngược lại, đó là thời cơ để Manchester United "bào" hiệu số.

    Một mùa giải thiếu ổn định của hàng phòng ngự M.U và đây là lý do khiến họ thua thiệt Manchester City về chỉ số phụ. Sau khi đối phương chơi thiếu người, ưu tiên của nửa đỏ thành Manchester là ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt để bám đuổi đối thủ xếp trên. Thực tế cho thấy, những Marcus Rashford hay Edinson Cavani đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình để giúp đội nhà khép lại hiệp một với 4 bàn thắng.

    Man Utd bay cao: Ole và 'cú tát' cho những lời chê 'không có bài vở' - Bóng Đá

     Pha bóng then chốt dẫn đến trận thua thảm hại của Southampton.

    HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ làm gì tiếp theo? Có lẽ, một CĐV thường xuyên theo dõi Quỷ đỏ sẽ phần nào đoán được ý đồ của chiến lược gia người Na Uy. Ông sẽ rút Bruno Fernandes và Marcus Rashford ra để cho hai ngôi sao này dưỡng sức khi thế trận đã an bài? Ông sẽ tung vào sân những nhân tố ít được đá chính để giúp họ lấy lại cảm giác bóng?

    Đó là điều mà "Solsa" đã làm khi Donny van de Beek và Anthony Martial vào sân trong hiệp hai. Nhưng có một điều fan hâm mộ không ngờ tới chính là trường hợp của Fred. Tất nhiên, sẽ là bình thường nếu cựu sao Shakhtar Donetsk được bố trí đá hộ công hay lệch trái và phải trong hàng tiền vệ. Tuy nhiên, đáng nói ở chỗ anh thay thế trực tiếp cho vị trí của... Luke Shaw. 

    Từ đây, ý đồ hủy diệt Southampton của Manchester United đã lộ rõ. HLV Ole Gunnar Solskjaer rút một hậu vệ trái ra khỏi sân, sau đó đẩy một tiền vệ trung tâm trám vào vị trí ấy. Đến lúc này, quân số của Quỷ đỏ ở mặt trận tấn công gần như ngang bằng với số cầu thủ phòng ngự của đối phương. Bởi lẽ, đội chủ nhà chỉ còn 3 hậu vệ đúng nghĩa trên sân.

    Man Utd bay cao: Ole và 'cú tát' cho những lời chê 'không có bài vở' - Bóng Đá

     Các đồng đội còn gọi vui Fred là "Roberto Carlos". 

    Việc đẩy Fred sang cánh trái của "Solsa" tưởng không hay nhưng lại hay không tưởng. Thực tế, số 17 của M.U là cầu thủ giàu năng lượng, luôn chủ động trong những pha tranh chấp và quan trọng hơn là thuận chân trái. Sự cơ động của tuyển thủ Brazil giúp những cái tên khác có thêm khoảng trống. Đó là lý do vì sao Manchester United chơi với 2 hộ công là Donny van de Beek cùng Bruno Fernandes.

    Chỉ khi ấy, CĐV mới nhìn ra được sự nhạy bén và tiến bộ của HLV Ole Gunnar Solskjaer trong việc thích nghi với diễn biến trận đấu. Đây đồng thời là "cú tát" cho những lời lẽ chê bai rằng cựu thuyền trưởng Molde chẳng có chút "bài vở" nào. Hãy cùng chờ xem, nhà cầm quân 47 tuổi sẽ tiếp tục mang tới những bất ngờ nào cho fan hâm mộ.

    Solskjaer chia sẻ sau trận thắng Southampton: 

     
    Giang Nam | 16:05 05/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...