Hy vọng vào chơi một trận chung kết của Man Utd thời Ole Gunnar Solskjaer đã bị dập tắt sau khi họ phải chấp nhận phơi áo trước Man City ngay tại thánh địa Old Trafford. John Stones cùng Fernandinho là những người đã ghi bàn cho đội bóng của Pep Guardiola, và kết quả này cho thấy sự yếu kém nơi hàng phòng ngự mà Quỷ đỏ đã thể hiện trong trận derby vừa qua.
Ở nơi hàng công, dàn sao của đội chủ nhà cũng thể hiện hết sức nhạt nhòa. Rõ ràng, 90 phút tại Nhà hát của những giấc mơ, thầy trò Solskjaer chỉ gieo cho các CĐV một cơn ác mộng. Trải lòng sau trận thua, hậu vệ Luke Shaw viết trên trang Instagram cá nhân: "Đây không phải là kết quả mà chúng tôi muốn, thế nhưng cả đội cần lấy lại sự tập trung vì còn rất nhiều thứ để chiến đấu."
Đúng như Shaw phát biểu, MU cần sớm lấy lại sự tập trung, bởi dù bị loại khỏi cúp Liên Đoàn, nhưng Manchester United vẫn đang có lợi thế ở đấu trường quan trọng nhất - Premier League. Bây giờ, họ đang có điểm số bằng với Liverpool nhưng lại đá ít hơn một trận. Vòng đấu tới, MU chỉ phải gặp Burnley, và đó sẽ là thời cơ để thầy trò Solskjaer tạo ra khoảng cách với đại kình địch.
Man Utd trở thành nạn nhân cho siêu phẩm của Sergio Aguero