Sau nhiều trận đấu bùng nổ ở vòng bảng Champions League, rốt cuộc Manchester United lại bị loại khi không thể có điểm trước Leipzig ở vòng đấu cuối cùng. Khi tương lai của HLV Ole Gunnar Solskjaer bị đặt dấu chấm hỏi, Man United lại nhanh chóng vực dậy, đã bất bại từ đó đến nay.
Sau trận thua Leipzig, Quỷ đỏ hòa Manchester City, thắng ngược dòng Sheffield United trước khi hủy diệt kình địch Leeds United với tỷ số 6-2. Rạng sáng nay, họ đánh bại Everton ngay trên sân khách để giành quyền vào bán kết League Cup, đứng trước cơ hội giành danh hiệu đầu tiên sau 3 năm rưỡi.
Hậu vệ Axel Tuanzebe thừa nhận anh và các đồng đội vẫn còn thất vọng về việc bị loại khỏi Champions League và lấy đó làm động lực ở những đấu trường khác: "Chúng tôi vẫn rất thất vọng về việc rời Champions League và chúng tôi muốn giành được những chiếc cúp bạc."
"Đã vài năm rồi chúng tôi chưa giành được bất cứ danh hiệu nào và chúng tôi muốn làm được điều đó trong năm nay. Tinh thần của toàn đội đang dâng cao, đặc biệt là kể từ khi chúng tôi bị loại khỏi Champions League. Các cầu thủ đang rất quyết tâm cùng nhau làm được điều gì đó."
Cuối tuần này, Man United sẽ có trận đấu khó khăn với đội bóng đang có phong độ cao là Leicester City.