Trong “danh sách đen” mà báo chí rò rỉ có những ngôi sao như đội trưởng Harry Maguire, Anthony Martial hay kể cả Jadon Sancho. Nhìn qua một lượt họ đúng là chất lượng, chẳng qua không còn phù hợp với đường lối phát triển của CLB. Giới chuyên môn đánh giá những Maguire, Sancho, McTominay, Fred,… hoàn toàn có thể tỏa sáng tại những đội bóng khác. Thế nhưng việc bán cầu thủ chẳng bao giờ là dễ dàng với Quỷ đỏ thành Manchester.
Nhìn lại quá khứ, trong vòng hơn 10 năm qua chỉ có duy nhất một lần Man United bán ngôi sao và thu về khoản lãi lớn đó là khi họ để Cristiano Ronaldo sang Real Madrid năm 2009. Nhưng nên nhớ lúc ấy cầu thủ người Bồ Đào Nha đang là đương kim QBV. Còn lại hàng tá cầu thủ đã rời Old Trafford mà chả giúp đội bóng thu lãi đồng nào. Thậm chí trường hợp Paul Pogba còn khiến M.U hai lần mất trắng.
Và khi điểm lại danh sách cần thanh lý mùa này sẽ có những cái tên không dễ để Man United có thể bán đi nhanh chóng.
Ví như trường hợp của Anthony Martial. Ngôi sao người Pháp vốn tài năng và đang ở độ chín của sự nghiệp. Thế nhưng có 3 rào cản lớn để các đội bóng khác đặt vấn đề chuyển nhượng đó là mức lương Martial đang nhận khá cao, thái độ thi đấu hời hợt và quá mẫn cảm với chấn thương. Rõ ràng chẳng mấy CLB dám đón về một ngôi sao nhận lương cao mà thích làm bạn với giường bệnh hơn là ra sân thi đấu.
Hay Jadon Sancho cũng là một thương vụ gây đau đầu. Trái với Martial thì Sancho nhiệt tình, trẻ hơn và tiềm năng phát triển còn nhiều. Dù cựu ngôi sao Dortmund đang thất bại tại Man United nhưng giới chuyên môn cho rằng anh sẽ không khó để lấy lại hình ảnh một Sancho từng tung hoành tại Bundesliga nếu đến với một hệ thống khác.
Vấn đề là Quỷ đỏ chỉ sẵn sàng để Sancho ra đi nếu thu về 60 triệu euro (tương đương 75% giá mà Man United đã bỏ ra để mang anh về). Nếu nhìn vào màn trình diễn của Sancho mùa rồi thì mức giá 60 triệu chắc chắn khiến nhiều CLB quan tâm phải e dè. Bằng chứng là đến lúc này không có nhiều đội bóng đánh tiếng muốn có tài năng người Anh ngoại trừ Tottenham Hotspur. Cho nên mong muốn có 60 triệu thêm vào ngân sách chuyển nhượng của M.U từ việc bán Sancho là thiếu khả thi.
Không ít CĐV Quỷ đỏ lạc quan rằng, dù HLV Erik ten Hag đang chỉ có 100 - 150 triệu bảng để mua sắm nhưng nếu thanh lý được dàn sao kể trên thì đội bóng sẽ có thêm trăm triệu để khuấy đảo thị trường. Vấn đề là đó chỉ là tiền nằm trên… giấy mà thôi, còn thực tế lại quá phũ phàng rằng những con hàng xuất thân từ Old Trafford luôn khó bán, mà có bán thì giá cũng thấp hơn kỳ vọng. Cho nên khi nào tiền vào túi của Man United rồi hãy tính chuyện càn quét kỳ chuyển nhượng hè cũng chưa muộn. Còn bây giờ thì… cứ chờ và mơ thôi.
(Bạn đọc: Tú Tri)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam