MỚI NHẤT :
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • Man United thắng đậm Brighton: Ngôi sao nào chơi ấn tượng?

    20:47 Thứ hai 11/11/2019 | 6

    BongDa.com.vn Trở về sau thắng lợi tại cúp Châu Âu, Man United đã thi đấu xuất sắc trước Brighton nhờ sự lên chân của những Harry Maguire, Brandon Williams, Fred, Andreas Pereira hay Anthony Martial....

    Man United đã có trận thắng đậm trước Brighton tại vòng 12 Ngoại hạng Anh. Trong trận đấu này người hâm mộ đã thấy được hình ảnh một Quỷ đỏ trẻ trung giàu sức sống. Vậy những ai đã có màn trình diễn tốt nhất?

    Hàng hậu vệ tuy không ngăn được Brighton có bàn rút ngắn tỷ số nhưng Aaron Wan Bissaka và Victor Lindelof đều chơi tròn vai. Nổi bật hơn chính là Harry Maguire và Brandon Williams. Cựu ngôi sao của Leicester City trong ngày được đeo băng thủ quân đã có màn trình diễn tốt với khả năng phòng ngự tốt và cũng tham gia tấn công hiệu quả. Tư chất thủ lĩnh cũng được Harry Maguire thể hiện đĩnh đạc. Và cũng chính Harry Maguire đã có tác động khi nhảy lên không chiến giúp đội nhà có bàn thắng thứ hai. Trong khi ấy hậu vệ trẻ Williams đã có một trận đấu tuyệt hay. Lối đá quyết liệt, đọc tình huống xuất sắc và lên tấn công cũng không tồi khiến cho người ta mong rằng anh nên được đá chính vị trí này chứ không phải là Luke Shaw hay Ashley Young.

     - Bóng Đá

    Solsa có thể hài lòng về Williams.

    Tuyến tiền vệ, bộ đôi Scott McTominay - Fred lại có thêm một trận đấu ăn ý và hiệu quả. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ đánh chặn mà cả hai vẫn có những đường phát động tấn công đầy nguy hiểm. Nếu may mắn hơn thì Fred đã có được một bàn thắng cho riêng mình. Dù sự kỳ vọng vào bộ đôi này còn cao hơn nữa nhưng những dấu hiệu cho thấy sự tích cực đã đến trong từng ngày.

     - Bóng Đá

    McTominay - Fred ngày càng chơi hay cạnh nhau.

    Phía trên, bộ ba hỗ trợ tiền đạo cắm ngoại trừ Marcus Rashford cũng có ngày thi đấu hay. Tiền đạo người Anh tuy có bàn thắng nhưng bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn, đặc biệt là pha đệm bóng ra ngoài ở khoảng cách vài mét khi khung thành đã bỏ trống. Trái lại Andreas Pereira đã làm rất tốt nhiệm vụ kết nối hai tuyến. Ngoài bàn thắng ghi được thì anh còn có nhiều cú sút nguy hiểm về khung thành đối phương. Và hay nhất phải là Daniel James. Tốc độ, máu lửa là những gì mà người ta thấy được ở các bước chạy của James. Mỗi khi anh có bóng là hàng thủ Brighton rối loạn. Đáng nói trong trận này chất lượng các quả tạt của Daniel James đã được cải thiện rõ rệt, trở nên nguy hiểm cho khung thành đối phương nhiều hơn, tiếc rằng các đồng đội phía trong chưa tận dụng được hết.

     - Bóng Đá

    Martial là cảm hứng trên hàng công Quỷ đỏ. 

    Sau cùng người nhận được lời khen nữa chính là Anthony Martial dù anh không ghi bàn. Lối chơi của ngôi sao người Pháp đã tiết chế nhiều, ít rườm rà và không còn ích kỷ nữa, dẫu vậy các pha xử lý của anh không thiếu đi sự tinh tế, vấn đề là sự hiệu quả và lợi ích toàn đội được anh đề cao hơn trình diễn cá nhân mà thôi. Dấu ấn của Martial trong những đợt tấn công là điều dễ nhận ra. Cho nên có lý do để người ta chấm Martial là một trong những ngôi sao hay nhất trận.

    Tỷ số 3-1 có thể không làm các Manucians thỏa mãn sau hàng tá cơ hội bị bỏ lỡ. Tuy nhiên trong hoàn cảnh khó khăn này thì những học trò của Ole Gunnar Solskjaer cần trải qua những cảm giác chiến thắng như vậy để có thêm sự tự tin.

    Cát Tường | 20:25 11/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...