Ole Gunnar Solskjaer tự huyễn hoặc mình
"Manchester United là câu lạc bộ lớn nhất và tuyệt vời nhất trên thế giới, tôi chắc chắn có rất nhiều cầu thủ muốn trở thành một phần của công cuộc tái thiết tại Old Trafford. Chúng tôi muốn chơi thứ bóng đá mà người hâm mộ và các cầu thủ của mình yêu thích."
Đó là những gì chiến lược gia người Na Uy chia sẻ, khi trả lời cho câu hỏi "Liệu Quỷ đỏ có còn đủ sức hút với các siêu sao?" Nhưng rõ ràng, phát biểu trên hoàn toàn trái ngược với tình hình chuyển nhượng của Man United, ít nhất là kể từ khi đội bóng được Solsa tiếp quản.
3 thương vụ mà Quỷ đỏ thực hiện trong mùa Hè vừa qua, có thể nói chỉ là những cuộc tranh luận trên bàn đàm phán giữa họ và câu lạc bộ chủ quản, bởi hầu như Man United không phải đối mặt với bất kỳ sự cạnh tranh nào từ các đội bóng khác.
Daniel James là một cầu thủ chưa được người hâm mộ "nhớ mặt đặt tên", còn Aaron Wan-Bissaka cũng chỉ có được một mùa giải bùng nổ cùng Crystal Palace. Trong khi Manchester City đã sớm từ bỏ thương vụ Harry Maguire vì không đáp ứng được mức phí mà Leicester City yêu cầu.
Có thể thấy, giờ đây Quỷ đỏ chỉ có thể chiêu mộ cầu thủ bằng tiền bạc, chứ không phải bằng danh tiếng của mình như những gì Solsa luôn đinh ninh trước báo chí.
Manchester United chỉ còn là hư danh
Phát súng đầu tiên của phiên chợ Đông năm nay thuộc về Liverpool, với bản hợp đồng mang tên Takumi Minamino - một mục tiêu của Quỷ đỏ. Tiếp đến, dù được Solsa hết lời thuyết phục, Erling Haaland vẫn chọn Dortmund vì anh nghĩ đó là một quyết định đúng đắn cho sự nghiệp của mình.
Không thể phủ nhận, Man United đã chẳng còn lại tí sức hút nào đối với các cầu thủ hàng đầu. Nhưng thực tế thì họ đã đánh mất danh tiếng của mình từ trước đây, chứ không phải ở thời điểm hiện tại.
Nhìn lại TTCN mùa Hè, Matthijs De Ligt, cái tên "làm mưa làm gió" trên khắp mặt báo cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến đội chủ sân Old Trafford. Thậm chí, tiền vệ Youri Tielemans còn thẳng thừng từ chối Quỷ đỏ để gia nhập... Leicester City. Dù hơi tàn nhẫn, nhưng có vẻ như khi được lựa chọn giữa Man United và một đội bóng 'ít danh tiếng" hơn một chút, thì chẳng ai sẽ đến Old Trafford.
Giờ đây, Man United cũng đã ý thức được vị thế của mình trên bản đồ bóng đá, khi họ hạ thấp tiêu chuẩn trong việc chuyển nhượng bằng những cái tên "bình dân" như Gedson Fernandes hay Dominic Calvert-Lewin.
Xem Solskjaer phát biểu: