MỚI NHẤT :
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Man United hòa nhạt, Scholes "hủy diệt" Bruno Fernandes

    05:02 Chủ nhật 31/01/2021 | 15

    BongDa.com.vn Màn trình diễn kém ấn tượng của tiền vệ người Bồ Đào Nha góp phần không nhỏ khiến Quỷ đỏ bế tắc ở phương diện tấn công.

     

     Đẳng cấp của Bruno Fernandes

    Trận cầu tâm điểm Premier League cuối tuần này giữa Arsenal và Man United kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Trên SVĐ Emirates, Quỷ đỏ hoàn toàn bế tắc trong việc xuyên phá hàng thủ đối phương. Cơ hội rõ ràng nhất đến với Edinson Cavani ở hiệp 2 nhưng tiền đạo người Uruguay đã bỏ lỡ đáng tiếc.

    Về phía Pháo thủ thành London, HLV Mikel Arteta không có sự phục vụ của tiền đạo số 1 Pierre-Emerick Aubameyang. Man United chiếm 57% thời lượng kiểm soát bóng nhưng không thể 1 lần chọc thủng lưới đối thủ.

    Màn trình diễn nhạt nhòa của Bruno Fernandes góp phần khiến Quỷ đỏ tỏ ra vô hồn ở các tình huống tấn công. Tiền vệ người Bồ Đào Nha xuất hiện dấu hiệu quá tải và gần như anh "mất tích" xuyên suốt 90 phút trên sân.

    Paul Scholes criticises Bruno Fernandes after Manchester United’s draw with Arsenal - Bóng Đá

    Fernandes thi đấu thất vọng trước Arsenal.

    Chia sẻ trên truyền thông, cựu danh thủ Paul Scholes nhận định: "Man United thi đấu không tốt trước các đội trong nhóm Big Six Premier League. Khi bạn thất bại trước Sheffield United và thi đấu ở trận cầu lớn ngay sau đó, bạn phải giành lấy kết quả khả quan để vực dậy tinh thần.".

    "Tuy nhiên, Man United đã không làm được điều đó. Bruno Fernandes được nhắc đến bởi các bàn thắng tuyệt vời, những pha kiến tạo ấn tượng nhưng cậu ấy vô hồn trước các CLB lớn. Tôi nghĩ ở 5 trận cầu đinh gần đây nhất, Fernandes không đóng góp bàn thắng hay kiến tạo nào".

    "Điều đó rất đáng lo ngại. Man United có sự lột xác ấn tượng thời gian qua nhưng họ không thể giành chức vô địch với cách đá nhạt trước các đối thủ lớn thế này," Scholes kết luận.

    Anh Nguyễn | 04:32 31/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...