MỚI NHẤT :
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • Man United gục ngã, Solskjaer lại bị trêu chọc

    20:25 Chủ nhật 07/11/2021

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ tuyển Anh, Gary Lineker không ngần ngại trêu chọc HLV Ole Gunnar Solskjaer sau thất bại vừa qua của Manchester United.

    Dù được thi đấu trên sân nhà, tuy nhiên Manchester United lại không thể tạo nên sự khác biệt trước đối thủ cùng thành phố. Họ để Man City chiếm thế chủ động và sớm phải nhận bàn thua ngay phút thứ 7, sau tình huống phản lưới nhà đến từ Eric Bailly, trước khi Bernardo Silva nhân đôi cách biệt cho đội khách vào phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp một.

    Thống kê chỉ ra rằng, The Citizens tung ra tận 16 cú sút xuyên suốt cả trận, trong khi Man Utd chỉ sở hữu vỏn vẹn 5 cú dứt điểm với 1 tình huống đưa bóng đi trúng mục tiêu.

    Lối chơi bạc nhược của Quỷ đỏ khiến áp lực dồn lên chiếc ghế nóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer càng thêm dữ dội và trước đó, đã xuất hiện rất nhiều ý kiến cho rằng, Ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford nên sớm sa thải chiến lược gia người Na Uy khỏi ghế nóng. 

    Man United gục ngã, Solskjaer lại bị trêu chọc - Bóng Đá

    Lineker không ngần ngại trêu chọc Man United và HLV Solskjaer.  

    Trước đó, Antonio Conte được xem là ứng viên hàng đầu để thay thế Solskjaer ở Man United nhưng hiện tại, nhà cầm quân người Ý đã trở thành thuyền trưởng của Tottenham. 

    Biết được điều này, cựu danh thủ Gary Lineker không ngần ngại trêu chọc Quỷ đỏ và HLV Solskjaer. Cụ thể, chia sẻ trên trang cá nhân, Lineker bày tỏ: "Lại thêm một thất bại tủi hổ nữa của Man United. Chắc họ lại phải liên hệ với Conte thôi, à mà khoan đã, Conte giờ đã là HLV của Tottenham rồi". 

    Solskjaer: Martial và Rashford giống như Sheringham và Solskjaer:

     
    Đăng Huy | 19:55 07/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...