Chuỗi trận bất bại của Man United tại Premier League chấm dứt khi Bruno Fernandes sút hỏng quả 11m ở trận đấu với Aston Villa. Niềm hân hoan nơi các CĐV Quỷ đỏ khi siêu sao Cristiano Ronaldo trở lại Old Trafford nhạt dần khi thành tích của đoàn quân Ole Gunnar Solskjaer trồi sụt thất thường.
Rạng sáng nay, Man United tiếp tục bộc lộ nhiều vấn đề dù giành chiến thắng 2-1 trước Villarreal tại lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League.
Bất chấp việc sở hữu một đội hình chất lượng, có chiều sâu, những hạn chế bấy lâu nay của Man United vẫn chưa được giải quyết triệt để. Ole cần làm gì để vực dậy đội nhà, đồng thời tự cứu lấy chiếc ghế HLV trưởng của chính mình?
Vấn đề đầu tiên cần được chiến lược gia người Na Uy “fix” là việc tìm ra cặp đôi tiền vệ trung tâm lý tưởng nhất. Fred, Scott McTominay, Donny van de Beek, Nemanja Matic hay Paul Pogba?
Fred có phong độ phập phù, trận hay trận dở. Đối tác ăn ý nhất với ngôi sao người Brazil là McTominay có tiền sử mẫn cảm với chấn thương. Matic sở hữu kinh nghiệm chinh chiến dày dạn nhưng tốc độ chậm chạp của anh trở thành trở ngại lớn khi thi đấu tại Premier League.
Trong khi đó, Van de Beek vẫn chưa được Ole trao nhiều cơ hội thể hiện kể từ khi anh cập bến sân Old Trafford từ Ajax. Pogba là gợi ý lý tưởng, tuy nhiên việc bố trí cầu thủ người Pháp thi đấu lùi sâu nơi hàng tiền vệ sẽ lãng phí khả năng sáng tạo của anh.
Fred và McTominay luôn được Ole xếp đá chính khi cả hai đều khỏe mạnh và sẵn sàng ra sân. Thế nhưng, ở thất bại 0-1 trước Aston Villa cuối tuần qua, bộ đôi này không thể mang đến khả năng phòng ngự từ xa, đồng thời hỗ trợ trực tiếp cho mặt trận tấn công.
Bên cạnh hàng tiền vệ, Man United cũng bộc lộ nhiều hạn chế ở mặt trận tấn công. “Man United là một tập hợp những cầu thủ xuất sắc cần được nhào nặn để trở thành một tập thể gắn kết” Jamie Carragher chia sẻ với Daily Telegraph.
Nhận định từ Carragher khái quát lên nhiều vấn đề đang tồn tại ở Quỷ đỏ, đặc biệt ở hàng công. Trên lý thuyết, Man United sở hữu hỏa lực tấn công mạnh mẽ khi nắm trong tay Ronaldo, Jadon Sancho, Mason Greenwood, Bruno Fernandes, Marcus Rashford…..
Mặc dù vậy, Ole chưa thể phát huy hết tiềm năng từ các học trò của mình. Cựu danh thủ Gary Neville cho rằng, Man United đang cậy nhờ sự tỏa sáng từ các cá nhân thay vì sở hữu một lối chơi cụ thể, rõ ràng.
Sự tỏa sáng của CR7 phần nào che mờ đi những hạn chế trong cách thức tấn công của đội chủ sân Old Trafford. Sancho, Greenwood, Anthony Martial cần đóng góp nhiều hơn cho lối chơi chung.
Điểm sáng hiếm hoi của Man United xuất hiện ở bộ đôi Ronaldo và Fernandes khi cả hai từng chinh chiến trong màu áo ĐTQG Bồ Đào Nha. Sự ăn ý giữa họ hứa hẹn mang đến nhiều tín hiệu tích cực trong thời gian tới.
Với chuỗi thành tích kém ấn tượng, chiếc ghế HLV trưởng của Ole bắt đầu lung lay. Những thông tin về người kế nhiệm Ole bắt đầu xuất hiện dày đặc trên các trang tin tức bóng đá xứ sương mù. Liệu Ole có thể giúp Quỷ đỏ chữa trị dứt điểm những hạn chế bấy lâu nay?
Buổi phỏng vấn đầu tiên của Sancho tại Man United: