Đụng độ Leicester City ở tứ kết FA Cup, Man United được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng nhằm nuôi hy vọng cạnh tranh danh hiệu ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, trong ngày HLV Ole Gunnar Solskjaer tạm cất trụ cột Bruno Fernandes trên băng ghế dự bị, kết hợp với việc Fred mắc sai lầm, Quỷ đỏ đã phải nhận thất bại chung cuộc 1-3 trước Bầy Cáo.
Kết quả này khiến Man United chỉ còn Europa League là đấu trường "cứu cánh" duy nhất cho tham vọng đoạt cúp ở mùa bóng này. Nhận xét về trận thua vừa qua của thầy trò HLV Solskjaer trước Leicester, cựu danh thủ Troy Deeney bày tỏ trên talkSPORT rằng: "Man United đã thi đấu nhiều trận ở mùa giải này và HLV Solskjaer đã muốn dưỡng sức cho Bruno Fernandes.
Đó là quyết định xoay tua đội hình của Solsa và tôi nghĩ khi làm điều đó, anh ấy vẫn tin tưởng rằng đội bóng có thể vượt qua Leicester City ở tứ kết FA Cup. Bằng chứng là việc họ vẫn có Paul Pogba, Fred và Anthony Martial trong đội hình thay vì các cầu thủ từ đội trẻ, thế nhưng mọi chuyện đã không như tính toán của anh ấy. Do đó, tôi cho rằng Man United đã phải trả giá vì quyết định của Ole Gunnar Solskjaer".
Bàn thắng đầu tiên của Anthony Martial cho AS Monaco: