MỚI NHẤT :
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Man United đã có David Beckham 2.0?

    01:56 Thứ bảy 14/07/2018

    BongDa.com.vn Hợp đồng mới được ký kết giữa đội bóng áo đỏ và Harvey Neville đang khiến các cổ động viên MU phấn khích.

    Manchester United đã hoàn tất việc ký kết hợp đồng với cầu thủ trẻ Harvey Naville từ Valencia. Đây là một cầu thủ được đánh giá là sở hữu những tố chất không thua gì David Beckham ngày trước, theo nhận định của người đảm nhiệm bộ phận đào tạo trẻ của Valencia - ông Emerson Esteve.

    Cầu thủ chạy cánh này là một trong số những cái tên năm nhất được gia nhập học viện trẻ của United sau khi tham gia tập luyện tại câu lạc bộ vào sinh nhật thứ 16 của mình hồi tháng trước.

    Man United đã có David Beckham 2.0? - Bóng Đá

      Harvey tươi cười ngày trở lại MU và được trao chiếc áo số 7 của đội trẻ.

    Harvey Neville đã để lại nhiều ấn tượng lớn trong 3 mùa giải vừa qua ở Valencia. Anh được giữ lại kể cả sau khi cha mình - Phil Neville rời bỏ công tác huấn luyện của câu lạc bộ.

    Cầu thủ tuổi teen này phát triển nhanh chóng và từng nhiều lần được báo chí Tây Ban Nha đem ra so sánh với David Beckham - một cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Man United cùng khoá với cha và chú của Harvey - thường được gọi với cái tên thân mật là thế hệ 92.

    Esteve - người huấn luyện Neville ở đội U16 Valencia mùa trước, cũng tỏ ra đồng tình với những sự so sánh này của giới truyền thông.

    "Có thể thấy cậu ấy còn rất trẻ và vẫn còn rất nhiều tiềm năng để phát triển. Đặc biệt, cậu ấy còn sở hữu những phẩm chất tuyệt vời hệt như David Beckham." Esteve nói với tờ MEN Sport trong một buổi phỏng vấn.

    "Đó là một cầu thủ nhanh nhẹn, có khả năng tạt bóng qua cả vạch vôi và rất chăm chỉ."

    "Bóng đá không hề đơn giản, bạn biết đấy. Thế nhưng cậu ấy vẫn luôn giữ nguyên khát khao và giấc mơ của mình. Tôi chắc rằng cậu ấy có thể có một sự nghiệp rất tốt sau này, bởi vì cậu ấy xứng đáng với điều đó."

    Ông Neville cha của Harvey - tức Phil Neville - một nhân vật nổi bật khác trong lứa 92 cùng với Beckham - đã từng bày tỏ sự lo lắng của mình cho con trai khi chính bản thân ông nhận thức được sự khó khăn mà những cầu thủ ở học viện của MU phải trải qua. Dẫu vậy, đó là giấc mơ của con trai ông và chẳng có lý do gì để ngăn cản cả.

     - Bóng Đá

     Harvey bên cạnh cha mình - Phil Neville - thành viên của lứa 92 tài năng từng làm nức lòng người hâm mộ một thời.

    Harvey giờ đã lên đường tham gia vào trại huấn luyện trước mùa giải cùng các đồng đội của mình ở Áo sau khi dành thời gian để cải thiện thể trạng và sức khoẻ của mình với các huấn luyện viên Stocksport.

    Vậy, những cổ động viên cuồng nhiệt của United có thể mong chờ gì từ số 7 (đội trẻ) của họ?

    "Harvey là một cậu nhóc tuổi teen mang hoài bão trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp." Esteve bổ sung: "Tôi biết cậu ấy đã rất nỗ lực để học tiếng Tây Ban Nha và thỉnh thoảng, phải tập sống xa gia đình."

    "Nhưng mà đó cũng đồng thời là một con người đầy trách nhiệm và luôn cố gắng làm mọi thứ theo cách tốt nhất."

     - Bóng Đá

    Được so sánh với Beckham chứng tỏ Harvey sở hữu những khả năng đặc biệt cỡ nào và người hâm mộ MU có quyền hy vọng, họ sẽ lại được một lần nữa chiêm ngưỡng những tuyệt phẩm đẹp nhất nhì làng túc cầu - ngay tại sân nhà Old Trafford.

    "Cậu ấy có rất nhiều phẩm chất tốt. Cậu ấy đọc trận đấu rất giỏi và tất cả đồng đội của cậu ấy đều có mối quan hệ tốt với cậu. Harvey còn tỏ ra cực kỳ trách nhiệm trong các buổi tập nhưng nếu phải chọn ra một phẩm chất tốt nhất - tôi sẽ đơn giản chỉ nói rằng cậu ấy là một người tốt. Đó là cậu nhóc tử tế nhất mà tôi từng dạy dỗ."

    "Luôn luôn lắng nghe tôi cùng những huấn luyện viên khác và rất thông minh."

    "Năm ngoái, tôi cho rằng cậu ấy đã học được cách đọc được các tình huống tốt hơn và liên tục đưa ra những quyết định thuận lợi hơn qua từng trận đấu."

    Nguyễn Kim Ngọc Anh | 01:36 14/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...