Manchester United đã quay về với bộ mặt quen thuộc của mình trên sân Vitality đêm qua. Với sự trở lại của Anthony Martial, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã tung ra tất cả cầu thủ tốt nhất mà mình có. Song, trái với những trận đấu trước, đội chủ sân Old Trafford đã thua về cả tỉ số lẫn thế trận. 1-0 không thể coi là một thảm bại, nhưng màn trình diễn của Man United đủ khiến cho người hâm mộ cảm thấy điều đó.
Trước cuộc đối đầu này, Bournemouth trải qua 5 trận đấu liên tiếp không biết đến chiến thắng, bao gồm cả việc bị đội hạng Ba - Burton Albion loại khỏi Carabao Cup. Trong khi đó, Quỷ đỏ sở hữu 4 trận bất bại, trước cả những đội bóng lớn như Chelsea hay Liverpool. Nhưng, sau những phút đầu tiên áp đảo, Man United đã cho thấy rằng đẳng cấp của họ cũng chỉ ngang hàng với Bournemouth vào lúc này.
Trong suốt hiệp một, đội khách không tạo ra được bất cứ cơ hội nào đáng chú ý. Nhưng bàn thua của Man United mới là vấn đề đáng nói. Cả ba hậu vệ Wan-Bissaka, Maguire và Lindelof đều có mặt, nhưng họ lại để Joshua King có đủ thời gian nhận bóng, xử lí và dứt điểm gọn gàng. Bước sang hiệp hai, nếu không có sự xuất sắc của De Gea thì tỉ số đã không chỉ là 0-1.
Những sự thay đổi của Solskjaer không mang đến nhiều tác dụng, ngoại trừ tình huống đưa bóng chạm cột dọc của Mason Greenwood. Cũng không thể trách chiến lược gia người Na Uy, vì rõ ràng Quỷ đỏ không có được các cầu thủ chất lượng trên băng ghế dự bị. Điều duy nhất mà Solskjaer cần làm bây giờ, là tránh để thảm họa của Man United lặp lại.
Quỷ đỏ từng có một loạt trận bất bại ở giai đoạn tiền mùa giải, họ đánh bại Chelsea ngay sau đó và cũng có một quả penalty thành bàn từ Marcus Rashford trong chiến thắng này. Nhưng đó lại là khởi đầu cho một quãng thời gian đen tối trên bầu trời Old Trafford.
Tương tự, Solskjaer cùng các học trò có được chiến thắng trước đoàn quân của HLV Frank Lampard sau 4 trận bất bại, và Rashford cũng ghi được một bàn thắng từ chấm penalty. Tưởng chừng Man United đã quay lại với cuộc đua Top 4 với những kết quả khởi sắc liên tiếp, nhưng họ vừa bất ngờ bị Bournemouth đánh bại.
Bây giờ, có lẽ cổ động viên của Quỷ đỏ chỉ còn biết cầu mong rằng mọi thứ chỉ là trùng hợp và đây chỉ là một cú sẩy chân không đáng có. Vì nếu quá khứ thực sự lặp lại, Man United sẽ còn chìm sâu vào khủng hoảng.
Solskjaer nói về hàng công của Man United: