Hành quân đến sân Vicarage Road của Watford, Man United được kỳ vọng sẽ giành lấy một chiến thắng nhằm quên đi những kết quả không tốt vừa qua, đồng thời tạo cú hích để trở lại với cuộc đua top 4.
Thế nhưng, họ đã sớm gây thất vọng khi tiền vệ Scott McTominay có pha phạm lỗi trong vòng cấm, dẫn đến quả penalty cho "Bầy Ong". Rất may khi trên chấm 11m, Ismaila Sarr đã không thể thắng được thủ thành David De Gea.
Dù vậy, vận hên cũng không thể cứu được Quỷ đỏ ở những tình huống sau đó. Lần lượt Joshua King rồi Ismaila Sarr đã có những tình huống chớp thời cơ hiệu quả, qua đó giúp Watford dẫn trước 2-0 ngay khi kết thúc hiệp 1.
Chứng kiến màn trình diễn tệ hại của Man United, nhiều cổ động viên lẫn giới chuyên môn đã không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Nhận xét trên BBC Sport, cựu danh thủ Alan Hutton bày tỏ: "Vào những ngày như thế này, bất kỳ đội bóng nào cũng có thể chơi tốt và đánh bại những địch thủ được đánh giá cao hơn.
Nhưng với Man United, cá nhân tôi có nhìn nhận rằng, họ đơn giản là thi đấu không hiệu quả. Man United có nhiều ngôi sao nhưng thật sự, họ không biết cách chơi bóng".
Jermain Defoe lập siêu phẩm ngả người ghi bàn vào lưới Man United: