MỚI NHẤT :
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Man United cần tránh lặp lại sai lầm của Martial với Cavani

    19:42 Thứ hai 05/07/2021 | 2

    BongDa.com.vn Manchester United vừa chiêu mộ thành công cầu thủ trẻ xuất sắc bậc nhất bóng đá châu Âu hiện tại.

    Với những gì đã làm được ở Borussia Dortmund ở độ tuổi còn rất trẻ, Jadon Sancho được kỳ vọng sẽ là nhân tố tạo đột biến cho Manchester United trong mùa giải tới, cả những năm sau, thậm chí được kỳ vọng sẽ đi vào lịch sử CLB, là cái tên không thể xứng đáng hơn để tiếp nhận chiếc áo đấu số 7 huyền thoại, đã có những thông tin cho rằng anh sẽ tiếp quản số áo này. Tuy nhiên áo số 7 hiện đang được mang bởi Edinson Cavani.

    Edinson Cavani đến Man United từ Paris Saint-Germain theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm ngoái, đã có một số nghi ngờ về việc liệu cầu thủ già cỗi này có thể thích nghi với đặc điểm tốc độ và thể lực của Premier League hay không. Anh sớm đưa những lo lắng đó đi vào quên lãng với mùa giải ra mắt tuyệt vời, ghi 17 bàn thắng và góp 6 đường kiến tạo trong 39 lần ra sân, nhanh chóng được ký hợp đồng mới dù trước đó gần như chắc chắn sẽ đến Nam Mỹ thi đấu.

    Solskjaer on Cavani - Bóng Đá

     Cavani hóa giải lời nguyền số 7 ở M.U.

    Sau khi Cristiano Ronaldo rời United vào năm 2009, số 7 gần như trở thành lời nguyền ở sân Old Trafford, cho đến khi Cavani làm nỗi ám ảnh này biến mất. Do đó Man United không nên tước đoạt số áo này khỏi tiền đạo người Uruguay trong năm cuối hợp đồng của anh. Điều này không chỉ tàn nhẫn mà còn có thể gây hại, với tiền lệ của Anthony Martial.

    Khi ký hợp đồng với câu lạc bộ vào năm 2015, Anthony Martial đã được trao chiếc áo số 9 và ghi được 18 bàn thắng, có 11 pha kiến tạo trong mùa giải đầu tiên ở Anh, khi vẫn chỉ là một cầu thủ trẻ. Sau đó, số 9 được trao cho Zlatan Ibrahimovic, vẫn không biết là Martial tự nguyện hay bị bắt buộc. Có thể là trùng hợp ngẫu nhiên, sao trẻ người Pháp đánh rơi phong độ và chỉ ghi được 8 bàn mùa sau đó.

    Mùa giải 2017/2018, áo số 9 lại được trao cho Romelu Lukaku. Phải đến mùa hè 2019, khi tiền đạo người Bỉ rời đi, Martial mới được nhận lại số áo yêu thích, và anh đã chơi mùa giải hay nhất của mình ở M.U, ghi 23 bàn và có 12 đường kiến tạo. Sẽ có những tác động bởi phong độ, cách chơi, HLV, nhưng rõ ràng việc được giữ số áo yêu thích đã tác động nhiều đến Anthony Martial.

    Cái dớp đáng sợ ở chung kết Champions League - Bóng Đá

     Martial nhiều lần đổi số áo ở M.U.

    Không ai biết chắc Cavani có thất vọng khi phải nhường số 7 cho Sancho hay không, nhưng đó không phải điều đáng để thử. Và sao trẻ người Anh vẫn còn rất nhiều thời gian để trở thành số 7 vĩ đại tiếp theo của M.U, chờ đợi 1 năm không phải điều quá khó.

    Solskjaer bênh vực phong độ của Martial:

     
    Thanh Vũ | 19:12 05/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...