MỚI NHẤT :
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma nuôi hy vọng dự Champions League
  • Màn trình diễn thảm họa của Van De Beek trước Aston Villa

    07:04 Thứ sáu 11/11/2022

    BongDa.com.vn Trong lần hiếm hoi được đá chính, tiền vệ Donny van de Beek đã phụ lòng tin của người thầy Erik Ten Hag.

     

    Tính luôn cả trận đấu rạng sáng nay, Donny van de Beek mới chỉ có 216 phút ra sân cho Man Utd ở mùa giải này, con số thấp đáng kể so với mặt bằng chung và đặc biệt thấp nếu biết Erik Ten Hag là "thầy ruột" của Van De Beek khi còn dẫn dắt Ajax.

    Màn trình diễn thảm họa của Van De Beek trước Aston Villa - Bóng Đá

     Van De Beek có một đêm đáng quên trước Aston Villa.

    Có vẻ trong 2 năm qua, tiền vệ người Hà Lan đã không còn cảm hứng chơi bóng. Những chấn thương và sự thay đổi liên tục trên băng ghế chỉ đạo Man Utd đã vô tình ảnh hưởng đến cầu thủ tài hoa này. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, Van De Beek chỉ còn là cái bóng của chính mình. Dường như anh đã để lại những gì đẹp nhất ở sân Johan Cruyff Arena, dẫu mới bước sang tuổi 25 được vài tháng.

    Trong hiệp một ở trận tái đấu Aston Villa tại Carabao Cup, Van De Beek chỉ có 11 lần chạm bóng. Tính luôn cả trận, cầu thủ này có được tổng cộng 17 đường chuyền và 12 trong số đó đi đúng địa chỉ, đạt hiệu suất chính xác vỏn vẹn 71%. 

    Đáng nói hơn, anh dường như rất thiếu tốc độ và không thể theo kịp lối chơi của toàn đội. Van De Beek cũng không thường xuất hiện ở những điểm nóng để tịnh tiến quả bóng. 

    Điều này có vẻ đã minh oan cho Ole Gunnar Solskjaer, HLV từng bị chỉ trích trong quá khứ vì không sử dụng Van De Beek. Theo đó, một báo cáo từ ESPN hồi tháng Giêng nói Solskjaer đánh giá tiền vệ người Hà Lan "quá chậm để trở thành một cầu thủ Premier League" và anh cũng "thiếu sức mạnh để chơi ở đẳng cấp cao nhất".

    Màn trình diễn thảm họa của Van De Beek trước Aston Villa - Bóng Đá

     Ten Hag rút Van De Beek khỏi sân chỉ sau 62 phút.

    Rõ ràng, Ten Hag đã có phần nào kiên nhẫn với cậu học trò. Anh được chơi bóng 62 phút trước Villa trong bối cảnh các đồng đội phải "gánh còng lưng". Ở vị trí hộ công sở trường, Van De Beek không có được đường chuyền dài nào chuẩn xác (0/2, theo Sofascore). Ngoài ra, cựu cầu thủ Ajax còn 7 lần để mất bóng. 

    Dấu ấn tích cực nhất của Van De Beek chỉ là 1 lần tắc bóng thành công. Không lạ khi Sofascore chấm anh số điểm thấp nhất trận - 6.3 (tương tự Diogo Dalot).

    Đến nay người ta mới hiểu tại sao HLV tuyển Hà Lan, Louis Van Gaal lại loại Van De Beek trong danh sách sơ bộ lên đường đến Qatar. Van De Beek đang chơi không đúng với đẳng cấp của mình và rời xa những tiêu chuẩn cần có của một trận bóng đỉnh cao. 

    Hợp đồng của anh với Man Utd còn đến tận năm 2025, trong đó có điều khoản cho phép Quỷ đỏ kéo dài thêm một năm. Tuy nhiên, nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, dường như đội chủ sân Old Trafford sẽ sớm bán tháo Van De Beek để "cắt lỗ".

    Ngọa Long - theo xevathethao.vn | 06:34 11/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...