MỚI NHẤT :
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • Màn trình diễn ô nhục đánh dấu ngày trở lại thảm họa của Lampard

    10:53 Chủ nhật 09/04/2023 | 3

    BongDa.com.vn Theo Footballfancast, trước Wolves, Frank Lampard đặt niềm tin vào cầu thủ mà bản thân quen thuộc nhưng ông không nhận được thành quả.

     

    Frank Lampard chính thức bước vào nhiệm kỳ 2 tại Chelsea khi hành quân đến sân Molineux của Wolves. Trận thua 0-1 đánh dấu ngày trở lại thất vọng của Lampard, còn Chelsea vẫn ở vị trí thứ 11.

    Trong một số màn trình diễn gây sốc từ những cầu thủ khoác áo Chelsea tại Molineux, Raheem Sterling, cái tên từng là đồng đội với Lampard ở tuyển Anh, có lẽ là người gây thất vọng nhất. Theo Sofascore, cầu thủ chạy cánh này nhận 6,5/10 điểm cho màn trình diễn trước đội bóng của Julen Lopetegui. Đây là màn trình diễn tệ nhất so với bất kỳ cầu thủ Chelsea nào đá chính.

    Sterling disappointed vs Wolves - Bóng Đá

     Sterling thi đấu thất vọng.

    Suốt 65 phút có mặt trên sân, cựu cầu thủ Liverpool chỉ thực hiện 28 lần chạm bóng và tạo ra 13 đường chuyền. Đáng chú ý, 2 hạng mục vừa nêu của Sterling còn thấp hơn cả Kepa Arrizabalaga khi thủ thành Tây Ban Nha đóng góp 49 lần chạm bóng và 23 đường chuyền thành công.

    Sterling còn gây thất vọng vì để mất bóng 12 lần, cũng như sở hữu tỷ lệ chuyền bóng thành công tệ hại là 65%.

    Phóng viên Joe Krishnan của Daily Express nhận định: "Sterling hôm nay chơi kém và cậu ấy vừa tạo ra một mớ hỗn độn trước một cơ hội tuyệt vời."

    Trong khi đó, phóng viên Kamal Sultan thuộc Daily Mail bày tỏ: "Quyết định của Sterling trong các tình huống 2 đấu 2 và 2 đấu 3 là một sự ô nhục".

    Lữ Phong | 10:23 09/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...