MỚI NHẤT :
  • "Man Utd vẫn là một bến đỗ tuyệt vời"
  • "Bản hợp đồng gây sốc của Arsenal"
  • CĐV Việt Nam động viên U23 Indonesia: "Số 1 Đông Nam Á"
  • "Tình huống đó xứng đáng nhận thẻ đỏ"
  • U23 Indonesia 3 lần ôm hận vì VAR
  • Dấu chấm hết cho 'đứa con cưng' ở Old Trafford?
  • Mason Mount là thất bại lớn nhất của Man United trong mùa giải 23/24?
  • Vợ chồng Mahrez chuẩn bị làm đám cưới lần 3
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Màn tái xuất tuyệt vời của Sebastien Haller vẫn tiếp tục

    10:41 Thứ năm 11/04/2024

    BongDa.com.vn Borussia Dortmund thua ở trận lượt đi tứ kết Champions League nhưng họ có lý do để hy vọng nhờ bàn thắng của Sebastien Haller.

    Trong một bầu không khí nghẹt thở, Dortmund đã bị dẫn trước 2-0 một cách xứng đáng do các bàn thắng của Rodrigo De Paul và Samuel Lino. Họ bắt đầu tìm được lối chơi vào cuối hiệp 1 và sau đó chiếm ưu thế nhưng không thể ghi bàn, trước khi pha đột phá của Brandt và Haller mang về bàn thắng quan trọng ở phút thứ 81. Bynoe-Gittens sút vọt xà ngay sau đó và cú đánh đầu của Brandt đi thẳng vào cột dọc ở phút bù giờ.

    Đội bóng áo vàng đen gặp phải một pha phản công nguy hiểm chỉ sau vài giây của trận đấu, chịu áp lực liên tục kể từ đó và sớm bị dẫn trước 0-1. Thủ thành Gregor Kobel mắc sai lầm khi quyết định chuyền bóng cho Maatsen vốn đang chịu áp lực, và đường chuyền của anh đã bị De Paul chặn lại, sao Atletico sút vào góc dưới bên phải để mở tỷ số.

    Thanh gươm bén ngót của Atletico Madrid - Bóng Đá

     Atletico nắm lợi thế ở tứ kết.

    Phải sau 15 phút, BVB mới chơi cởi mở hơn một chút nhưng họ tiếp tục để mất bóng quá nhanh và quá dễ dàng. Phút thứ 32, Grizmann đón bóng và chuyền sang trái về phía Lino (người sẽ bị cấm thi đấu ở trận lượt về) và anh đã thực hiện một pha dứt điểm kỹ thuật. Nhưng Atletico cũng mắc sai lầm. De Paul mắc lỗi và Adeyemi gần như tận dụng được lợi thế nhưng cú sút của anh đã bị chuyển hướng và đi trúng nóc lưới. Jadon Sancho sút chệch cột dọc bên phải vòng cấm ở phút bù giờ của hiệp 1.

    Đội bóng Đức tiếp tục tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt trong vô vọng trước khi Haller vào sân thay Fullkrug. Phút 81, Borussia phối hợp ở trung lộ và Brandt chuyền bóng từ ngoài vòng cấm vào cho Haller, anh quay người và dứt điểm để thu hẹp cách biệt xuống còn 2-1. BVB tiếp tục nỗ lực nhưng không thể gỡ hòa. Dù vậy pha lập công muộn của cầu thủ dự bị Haller rõ ràng đã mang lại hy vọng trước trận lượt về trên sân nhà.

    Có mặt trên sân 30 phút, Haller chỉ thực hiện 1 cú sút nhưng đã chuyển hóa thành công. Anh có tỷ lệ chuyền bóng chính xác là 83%, thắng 3/4 pha đấu tay đôi và chỉ để mất bóng 2 lần. Anh nhận điểm số 7,3 từ trang Sofa Score, chỉ kém thủ thành Kobel trong đội hình Dortmund.

    Haller - Bóng Đá

     Haller ghi bàn thắng níu hy vọng cho Dortmund.

    Haller đã được đề cử cho giải Laureus World Comeback of the Year 2024. Anh đã giúp Bờ Biển Ngà giành chức vô địch Cúp bóng đá châu Phi với bàn thắng trong trận chung kết đối đầu Nigeria vào tháng 2. Cầu thủ 29 tuổi cũng ghi một bàn thắng quan trọng trong trận bán kết, chỉ 13 tháng sau khi vượt qua căn bệnh ung thư tinh hoàn.

    Anh nhận chẩn đoán vào tháng 7 năm 2022, ngay sau khi chuyển đến Dortmund từ Ajax, Haller đã trải qua cuộc phẫu thuật để cắt bỏ tinh hoàn bị ung thư. Anh đã trải qua nhiều đợt hóa trị và một cuộc phẫu thuật khác trước khi trở lại BVB vào tháng 1 năm 2023. Haller ghi 9 bàn thắng và 5 đường kiến tạo sau 19 lần ra sân khi Dortmund bỏ lỡ chức vô địch Bundesliga 2022/2023 vào tay Bayern Munich vì hiệu số bàn thắng bại.

    Thanh Vũ | 10:11 11/04/2024
    Chia sẻ

    Loading...