MỚI NHẤT :
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • Man City vào bán kết FA Cup sau trận thắng 4-1

    00:11 Thứ hai 21/03/2022 | 1

    Thầy trò Pep Guardiola hạ chủ nhà Southampton ở tứ kết FA Cup trên sân St Mary's đêm 20/3 (giờ Hà Nội).

     - Bóng Đá

    Cũng như 2 lần đối đầu ở Premier League, Southampton vẫn gây nhiều khó khăn cho Man City. Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa "The Saints" và Man City ở trận này nằm ở khả năng tận dụng cơ hội. Sau mỗi lần bỏ lỡ tình huống ngon ăn, chủ nhà đều phải trả giá bằng những bàn thua. Chiến thắng tại St Mary's giúp Man City tiến thêm một bước trong tham vọng giành chức vô địch FA Cup kể từ năm 2019.

     - Bóng Đá

    Man City được đánh giá cao hơn, nhưng sớm để lộ vấn đề ở hàng phòng ngự. Rodri gần như mất hút trong vai trò tiền vệ đánh chặn. Anh để Southampton liên tục tổ chức những pha tấn công xộc thẳng vào trung lộ. Ngay phút thứ 10, may mắn giúp Man City tránh khỏi bàn thua. Cú dứt điểm chéo góc của Adam Armstrong đánh bại thủ môn, nhưng bóng lại tìm đến cột.

     - Bóng Đá

    Southampton có thể tạo thế trận sòng phẳng với mọi CLB tại Premier League mùa này. Tuy nhiên, sự ổn định ở hàng phòng ngự là điều thầy trò HLV Ralph Hasenhuttl không có. Chỉ 2 phút sau cơ hội bị bỏ lỡ, chủ nhà nhận bàn thua từ sai lầm của cá nhân. Pha cắt bóng lỗi của Jack Stephens tạo điều kiện cho Raheem Sterling băng vào dứt điểm mở tỷ số.

     - Bóng Đá

    Man City tận dụng lợi thế về tâm lý để gia tăng sức ép. Cơ hội cũng đến với đoàn quân của HLV Pep Guardiola, nhưng cú ra chân của Rodri, Gundogan không đưa bóng đi vọt xà thì cũng trúng cột.

     - Bóng Đá

    Sau mỗi pha bóng nguy hiểm, Southampton không ngần ngại đáp trả bằng những tình huống tấn công trực diện. Nỗ lực của chủ nhà được đền đáp bằng bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 45+2. Ở tình huống không quá nguy hiểm, thủ môn Steffen lại bỏ khung thành để băng ra đối mặt Mohamed Elyounoussi. Từ đáy biên, số 24 chuyền vào trong. Bóng đập chân Aymeric Laporte, đổi hướng đi vào khung thành trống trước sự ngỡ ngàng của CĐV đội khách.

     - Bóng Đá

    Southampton vẫn thi đấu tự tin trong hiệp 2. Tuy nhiên, nỗ lực của hàng công một lần nữa uổng phí trước những sai lầm của hàng phòng ngự. Trung vệ Salisu trở thành tội đồ khi góp mặt trong cả 2 tình huống dẫn đến bàn thua. Phút 61, số 22 đẩy ngã Gabriel Jesus trong vùng cấm, tạo cơ hội để Kevin De Bruyne ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 từ chấm phạt đền.

     - Bóng Đá

    Phút 54, trung vệ lệch trái của chủ nhà tiếp tục có tình huống xử lý lúng túng ngay trước vùng cấm. Phil Foden chớp cơ hội tung cú sút quyết đoán vào góc xa không cho Forster cơ hội cản phá, qua đó nâng tỷ số lên 3-1 cho đội khách. Chủ nhà chỉ còn biết tự trách. Vài phút trước, Che Adams bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa 2-2 khi trước mặt chỉ còn thủ môn Steffen.

     - Bóng Đá

    2 bàn thua trong hiệp 2 đánh sập tinh thần chiến đấu của chủ nhà. Phút 78, Riyad Mahrez thoải mái băng xuống đón đường chọc khe của Gundogan, rồi sút vào góc gần ấn định thắng lợi 4-1 cho Man City.

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

     

    * Đồ họa: Minh Phúc

    Tuấn Nguyên - Zing.vn | 23:58 20/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...