MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Man City thua sân nhà: Ngày Haaland đi lạc

    14:59 Chủ nhật 13/11/2022 | 1

    Man City bước vào kỳ nghỉ World Cup bằng trận thua Brentford 1-2 ngay trên sân nhà Etihad, trong cuộc chiến mà Haaland gần như không tồn tại.

    Lần đầu tiên kể từ tháng Hai, Man City phải nhận thất bại trên sân nhà trong khuôn khổ Premier League. Thất bại 1-2 trước Brentford thực sự là một kết quả khiến nhiều người bất ngờ.

    Tuy vậy, nếu nhìn vào thế trận, kịch bản trên sân Etihad không bất ngờ khi Brentford có 90 phút thi đấu hợp lý hơn so với đội chủ nhà.

    Man City thua sân nhà: Ngày Haaland đi lạc - Bóng Đá

    Man City gục ngã trên sân nhà 

    "Thất bại luôn mang lại cảm giác không mấy dễ chịu, nhưng đây là thực tế của cuộc chơi", Pep Guardiola phản ứng sau trận đấu và không xem việc Man City thua trận là điều gì đó khủng khiếp, cho dù khoảng cách mà đội đầu bảng Arsenal tạo ra đã là 5 điểm.

    Chỉ trong vòng ít ngày, Man City trình diễn hai bộ mặt rất khác nhau. Hồi giữa tuần, họ từng thắng thuyết phục Chelsea trong khuôn khổ vòng 3 League Cup, nhưng giờ đây gục ngã trước Brentford.

    Trong trận thắng Chelsea, đội quân của Pep Guardiola phô diễn chiều sâu đội hình và khả năng tạo đột biến. Trước Brentford là đội bóng mệt mỏi, thiếu sáng tạo, thi đấu bế tắc và dường như một vài cầu thủ bị chi phối bởi World Cup 2022 đang cận kề.

    Erling Haaland không nằm trong nhóm cầu thủ dự World Cup. Sau chấn thương, anh được kỳ vọng tiếp tục "nhả đạn" giúp nhà ĐKVĐ Premier League đua tranh ngôi đầu cùng Arsenal.

    Kết quả, người hâm mộ trên sân Etihad chứng kiến màn trình diễn kém nhất của Haaland kể từ ngày đặt chân đến Anh.

    Man City giữ thói quen kiểm soát bóng vượt trội, với tỷ lệ lên đến 74,6%, thực hiện 622 đường chuyền và dứt điểm 29 lần. Trong thế trận như vậy, Haaland chỉ có 21 lần chạm bóng, 19 đường chuyền với độ chính xác 73,7%.

    Cựu cầu thủ Dortmund, người dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Premier League, với 18 pha lập công, thậm chí chỉ tung ra đúng 1 pha dứt điểm và không chính xác.

    Man City thua sân nhà: Ngày Haaland đi lạc - Bóng Đá

    Haaland có trận đấu thất vọng.

    Brentford xuất sắc trong việc triển khai hệ thống phòng ngự trên phần sân nhà. HLV Thomas Frank thành công trong việc bịt kín các khoảng trống trước khung thành thủ môn David Raya.

    Đồng thời, Brentford thành công khi phong tỏa hoàn toàn Haaland. Cầu thủ người Na Uy không có khoảng trống và bóng được đưa đến anh đều ở trong các tình huống bất lợi để xử lý.

    Phản ứng của Toney

    Trong ngày Haaland lu mờ, Ivan Toney tỏa sáng rực rỡ và trở thành người hùng của đội khách.

    Trong thế trận phản công mà Brentford triển khai, 6 trong 8 pha dứt điểm chính xác thuộc về Toney và mang về 2 bàn thắng.

    Cú đúp vào lưới Ederson nâng thành tích của Toney ở Premier League mùa này lên 10 bàn, chiếm 43,48% số bàn thắng mà Brentford có cho đến nay.

    Những ngày vừa qua, Toney trở thành tâm điểm ở bóng đá Anh sau khi bị Gareth Southgate gạt khỏi danh sách tham dự World Cup 2022.

    Man City thua sân nhà: Ngày Haaland đi lạc - Bóng Đá

    Ivan Toney chói sáng ở Etihad.

    Toney là cầu thủ Anh ghi nhiều bàn thắng thứ hai Premier League cho đến nay. Harry Kane là người duy nhất có thành tích tốt hơn, với 12 pha lập công.

    HLV Southgate ưu ái đội ngũ quen thuộc của mình, khi trao suất đi Qatar cho Callum Wilson, Marcus Rashford hay cầu thủ đang sa sút nghiêm trọng Raheem Sterling.

    Chính sự bất công tạo thêm động lực chiến đấu cho Toney. Chân sút 26 tuổi biến Man City thành nạn nhân nỗ lực thể hiện mình.

    "Thực sự đáng thất vọng", Toney tâm sự về việc không được dự World Cup. "Tôi sẽ không để điều đó ảnh hưởng đến bản thân. Tôi chỉ muốn tiếp tục chiến đấu và ghi bàn cho Brentford".

    Có lẽ, Toney sẽ đi đâu đó nghỉ ngơi trong thời gian diễn ra World Cup, trước khi tìm tìm kiếm những nạn nhân mới trên hành trình khẳng định bản thân.

    Ngọc Huy | 11:04 13/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...